Chuyện nhỏ... thành chuyện lớn

(ANTĐ) - Những gì chúng ta đang phải gánh hậu quả và đang đau đầu giải quyết hôm nay chính là cái không nhìn thấy và không làm được của 10 hay 20 năm về trước trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị.

Chuyện nhỏ... thành chuyện lớn

(ANTĐ) - Những gì chúng ta đang phải gánh hậu quả và đang đau đầu giải quyết hôm nay chính là cái không nhìn thấy và không làm được của 10 hay 20 năm về trước trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị.

Thành phố cần quy hoạch các khu vực gửi xe
Thành phố cần quy hoạch
các khu vực gửi xe

Vấn đề tưởng như nhỏ là bãi gửi xe cũng gây nhiều vấn đề nhức nhối ở Hà Nội. Việc thông thoáng lòng, lề đường, không lấn chiếm vỉa hè là đương nhiên, không cần phải có luật hay bàn cãi.

Bởi chức năng của vỉa hè đâu phải để giữ xe mà là để dành phần đường cho người đi bộ, tạo mỹ quan đô thị.

Vấn đề nằm ở chỗ hiện không có hoạch định gì trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị cho đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Hoặc có hoạch định nhưng sơ sài, không đến nơi, đến chốn.

Vì vậy, vấn đề trước mắt đặt ra là chúng ta nên quy hoạch chọn lọc những khu vực nào có thể gửi xe bên lề đường được, để phân tán bớt lượng xe cho các điểm giữ xe ở trung tâm. Bên cạnh đó, cần có quy hoạch các khu vực gửi xe bên cạnh việc xây dựng những trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ quan...

Phát triển hệ thống điểm gửi xe hiện đại, nhiều tầng hầm, như các thành phố phát triển. Có thể nói, nhu cầu việc giữ xe là một vấn đề nhỏ của xã hội nhưng lại đi kèm với việc quy hoạch đô thị, cản trở giao thông, mỹ quan nên trở thành chuyện lớn của thành phố.

Tạ Ngọc Sinh

(tnsinh@gmail.com)