Xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội, ông Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng.

Tên tôi là: Đinh Thị Mùi, sinh năm 1955, hiện ở 56A phố Minh Khai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Một lần đi taxi của hãng Sao Hà Nội, tôi có để 2 túi đồ và 1 túi xách đựng 1 máy iPad ở sau cốp xe. Khi xe đến bến xe buýt Nguyễn Công Trứ chúng tôi xuống xe và quên không lấy 2 túi đồ để ở cốp xe. Phát hiện để quên đồ trên xe taxi, ngày 6-2-2015, tôi đã đến hãng taxi Sao Hà Nội hỏi và được biết lái xe chở gia đình tôi đã không nhận cầm tài sản của gia đình tôi để quên trên taxi.

Bức xúc trước thái độ của lái xe taxi, cùng ngày tôi đã ra trụ sở Công an phường Ngô Thì Nhậm để trình báo sự việc. Với tinh thần làm việc nhiệt tình, ngay sau đó, CAP Ngô Thì Nhậm đã thu hồi tài sản cho gia đình tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ông Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng đã rèn giũa được đội ngũ cán bộ chiến sĩ luôn nhiệt tình trong công việc, tận tâm xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Đinh Thị Mùi