“Với tấm lòng biết ơn, cảm phục sâu sắc”

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Vào khoảng 20h30 ngày 3-10-2014, con trai tôi là N.B.T do buồn chán việc gia đình nên có đến cầu Mai Lĩnh và nhảy cầu tự tử. Lúc này, lực lượng Công an phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đang tuần tra gần khu vực đó phát hiện thấy. Các đồng chí đã không quản ngại đêm tối nhảy xuống cứu con trai tôi và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thay mặt gia đình tôi viết thư này gửi đến ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng các cấp lãnh đạo Công an thành phố, Công an quận Hà Đông, Công an phường Đồng Mai với tấm lòng biết ơn và cảm phục sâu sắc các đồng chí Công an đang thi hành nhiệm vụ tại khu vực Cầu Mai Lĩnh nói riêng và lực lượng Công an quận Hà Đông nói chung. Qua sự việc trên của các đồng chí đã cho gia đình tôi càng thêm tin tưởng vào lực lượng Công an.

Thay mặt gia đình và họ tộc, tôi xin kính chúc ông Giám đốc Công an thành phố cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô lời kính chúc sức khỏe với lòng biết ơn sâu sắc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!