Tôi xúc động trước tinh thần làm việc của các anh

ANTĐ - Kính gửi: Công an thành phố Hà Nội / Đội Cảnh sát giao thông số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội.

Tôi tên là Trịnh Văn Hiếu, tạm trú phòng 305, cầu thang 2, nhà D2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.

Năm 2007, gia đình tôi có mua chiếc xe máy Yamaha làm phương tiện đi lại.

Ngày 25-1-2014, tôi bị mất chiếc xe tại nhà D2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội, đến ngày 27-9-2014, tôi nhận được giấy mời của Đội Cảnh sát giao thông số 5 đến để nhận chiếc xe bị mất trộm. Tại Đội CSGT số 5 tôi đã được hướng dẫn làm các thủ tục để sớm nhận lại chiếc xe máy. Tôi rất xúc động trước tinh thần làm việc trách nhiệm của các đồng chí ở Đội CSGT số 5. 

Tôi viết thư này xin chân thành cảm ơn Công an thành phố Hà Nội, các đồng chí trong Đội CSGT số 5 đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi sớm hoàn tất các thủ tục để nhận lại tài sản.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí, chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, công tác tốt.