Tôi đã tìm lại được con gái

ANTĐ - Kính gửi: Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô / Công an huyện Thạch Thất TP Hà Nội

Tôi là: Khuất Duy Nhạc, Giám đốc HTX Nhà ở Tín Nhiệm, thuộc Liên hiệp HTX Nhà ở TH.HCM. Trụ sở chính: 43 Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tôi có con gái là Khuất Thị Nhung, SN 1-5-1999, đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Ngày 21-1-2015, cháu tới trường đi học thì được một người tên Thắng, quê ở Ba Vì, dụ dỗ rủ đi chơi và giấu biệt con tôi trong 4 ngày. Mục đích của Thắng là để dụ dỗ, đe dọa rồi cưỡng bức. Gia đình tôi đã cố gắng liên lạc để tìm cháu nhưng đều không được.

Ngày 24-1-2015, gia đình tôi đã có đơn trình báo Công an huyện Thạch Thất và Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô xin nhờ trợ giúp. Bằng lương tâm và trách nhiệm cộng với biện pháp nghiệp vụ, quý Báo An ninh Thủ đô và các đồng chí Công an huyện Thạch Thất đã tìm và đưa cháu về cho gia đình tôi lúc 10h30 ngày 25-1-2015.

Thay mặt gia đình, tôi xin được gửi tới quý Báo An ninh Thủ đô và Ban chỉ huy cùng với các đồng chí Công an huyện Thạch Thất, là những người trực tiếp giúp đỡ tìm được cháu lời cảm ơn chân thành của gia đình.

Khuất Duy Nhạc