Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Công an thành phố Hà Nội / Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội / Công an phường Lê Đại Hành, Hà Nội

Tên tôi là Nguyễn Thị Thanh Thảo, SN 1958, trú tại 22 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hồi 21h15 ngày 27-9-2014, do sơ ý, gia đình tôi không rút điện trên tầng 5 tại ngôi nhà 22 phố Hoa Lư nên dẫn đến chập điện và gây cháy. Lúc đó nhà tôi đi vắng hết, Công an phường Lê Đại Hành và nhân dân phát hiện nên đã gọi điện thoại cho tôi về mở cửa. Khi về tôi đã thấy một anh công an đứng chờ ở cửa, tôi mở cửa ra thì anh công an đã cùng tôi và một người hàng xóm chạy lên tầng 5 nơi xảy ra cháy. Lúc đó khói đen đặc, khét lẹt mùi nhựa, mùi vải cháy không thở được, tôi vô cùng hoảng hốt thì anh công an nói tôi mở cửa sổ cho khói thoát bớt ra ngoài rồi lấy bình chữa cháy bất chấp nguy hiểm lao vào trong đám khói đen đặc để dập lửa. Khoảng 5 phút sau thì ngọn lửa được dập tắt. Nhìn anh công an đi ra mồ hôi ướt đẫm, ho sặc sụa nhưng vẫn nở nụ cười và nói với tôi: “Chị yên tâm, lửa đã bị dập tắt rồi”. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ lúc đó thật đẹp làm sao.

Sau đó, tôi mới biết anh công an đã dũng cảm dập tắt kịp thời đám cháy không để xảy ra hậu quả lớn cho gia đình tôi chính là Thiếu tá Cao Thanh Long - Phó Công an phường Lê Đại Hành mới được chuyển công tác về.

Qua đây, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các anh Công an Hà Nội, Công an Hai Bà Trưng nói chung và Công an phường Lê Đại Hành nói riêng, đặc biệt cảm ơn anh Cao Thanh Long đã không quản ngại nguy hiểm để bảo vệ tài sản cho nhân dân. Có những chiến sĩ công an ngày đêm bảo vệ nhân dân tận tụy và dũng cảm, chúng tôi thấy thật yên tâm. Chúc các anh luôn luôn khỏe mạnh và công tác tốt.

Kính thư