Những tấm lòng vàng

ANTĐ - Tôi đặc biệt cảm ơn anh Hoàng Đức Minh và anh Nguyễn Đắc Thọ đã giúp đỡ tôi nhận lại tài sản quý giá tưởng như không còn nữa. Đó là những tấm lòng vàng trong xã hội...

Ngày 30-6-2015, tôi từ Ninh Bình lên Hà Nội công tác, nhân dịp tôi vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội thăm con trai tôi là sinh viên của trường.

Trong thời gian từ 15h30 ngồi chờ gặp con, tôi đã để quên một cặp da công tác màu đen ở tại ghế đá công cộng trên sảnh tầng 1. Sau thời gian 2 tiếng ra khỏi trường. Tôi mới nhớ ra đã để quên chiếc cặp. Tôi bàng hoàng xác định thế là mất, quay lại tìm sẽ không còn hy vọng gì.

Khoảng hơn 18h tôi quay lại gặp bảo vệ ở khu A1 thì được anh Nguyễn Đức Thọ là bảo vệ khu nhà A1 cho tôi biết, anh Minh đã chuyển chiếc cặp cho bảo vệ để đưa lại cho tôi. Tôi rất mừng là toàn bộ tài liệu, giấy tờ đăng ký, bằng lái xe ô tô và số tiền hơn 10 triệu đồng của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Được biết, người gửi chiếc cặp cho bảo vệ là anh Hoàng Đức Minh, cán bộ Phòng Tổ chức của trường ĐH Xây dựng.

Qua Quý báo An ninh Thủ đô tôi xin cảm ơn trường Đại học Xây dựng đã đào tạo những cán bộ có trách nhiệm, cần cù với công việc, có ý thức cộng đồng xã hội. Đặc biệt cảm ơn anh Hoàng Đức Minh và anh Nguyễn Đắc Thọ đã giúp đỡ tôi nhận  lại tài sản quý giá tưởng như không còn nữa. Đó là những tấm lòng vàng trong xã hội.