Mong có một cây cầu

ANTĐ - Cũng lâu rồi, việc qua sông của bà con hai xã giáp ranh là Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội và xã Mỹ Hưng, Thanh Oai (Hà Tây cũ) cùng các vùng lân cận đều phụ thuộc vào con đò ngang ở bến Gùn. Trời nắng thì còn đỡ, trời đổ mưa thì đường xuống bến đò trơn như bị đổ dầu luyn. 
Mong có một cây cầu ảnh 1
Đò qua sông bằng sợi dây như trò làm xiếc

Gọi là đò, thực ra người ta căng sợi dây nối hai bờ, người “lái đò” chỉ việc dùng tay vít dây là đò sang sông hệt như cảnh trong rừng Trường Sơn năm xưa, đò phục vụ trong ngày đến 20h, mùa nước lớn việc qua đò cũng khá nguy hiểm, dòng sông thì đen sì, ô nhiễm, phao cứu sinh không thấy trang bị trên thuyền. Ước mong của bà con đôi bờ là có một cây cầu bê tông vững chãi để việc đi lại cho thuận lợi và an toàn.