Dân càng thêm tin tưởng

ANTĐ - Kính gửi:  Ông Giám đốc CATP Hà Nội 

Tên tôi là: Phan Thị Bích Ngọc, hiện là nhân viên Công ty TNHH cơ và điện Bắc Hoàng Gia, địa chỉ số 12/9/105 Doãn Thế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Vào ngày 12-9-2014 tôi dựng chiếc xe Lead ở trước cửa công ty. Do công việc bận rộn và sơ suất, đến khoảng 12h45 cùng ngày, tôi phát hiện bị mất trộm xe máy và đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. 

Ngỡ đã không còn hi vọng tìm lại được xe thì đến ngày 13-9-2014 tôi nhận được tin báo từ cơ quan Công an thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội là đã tìm thấy chiếc xe máy mà tôi đã bị kẻ trộm lấy mất và mời tôi tới để làm thủ tục nhận lại tài sản. Đến ngày 23-9, tôi đã nhận lại tài sản của mình. 

Trong quá trình hoàn thành các thủ tục, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ phía các đồng chí công an, không hề bị gây khó dễ, hay đòi hỏi gì xung quanh việc này. 

Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí Công an thị trấn Phùng, CAH Đan Phượng nói riêng và Công an Hà Nội nói chung. Sau sự việc này, người dân chúng tôi càng thêm tin tưởng vào người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. 

Cuối thư tôi xin chúc các đồng chí công tác tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, giữ vững trật tự và an ninh xã hội cho đất nước.