Vụ nổ trên xe khách qua lời kể kinh hãi của người lái xe

ANTĐ -Sau khi được các bác sỹ tận tình chữa trị, sáng nay anh Phan Đinh Ninh một trong 3 người bị thương sau vụ nổ trên xe khách đã tỉnh lại. Qua những lời kể của anh Ninh, phần nào câu chuyện về chiếc loa bí ẩn gây nên tai nạn đã được tiết lộ.

Hộp quà bí ẩn không người nhận

Như thông tin đã đưa, và khoảng 11h sáng 30-9, một vụ nổ loa đã xảy ra trên hành trình của chiếc xe khách lưu thông theo tuyến Vinh – Hà Nội. Chiếc xe vừa xuất bến được 1h đồng hồ thì xảy ra vụ nổ khiến 2 lái xe và 1 phụ xe bị thương nặng. Rất may, khi đó có 10 hành khách trên xe nhưng không ai bị thương. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã thông báo cho cơ quan công an và đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. hầu hết các nạn nhân đều bị thương khá nặng, riêng anh Thái Viết Hảo (phụ xe) bị dập nát hai tay và bị thương nặng ở vùng mặt. Trải qua quá trình được các bác sỹ tại bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu đến sáng 1-10, tài xế Phan Đình Ninh (SN 1975) trú Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An, đã tỉnh lại. Nằm trên giường bệnh, các vết thương khiến anh Ninh nhăn nhó vì đau đớn.

Bên trong phần đầu xe giường nằm sau vụ nổ đầy vết máu, nhiều khung giường bị vỡ nát.

Ánh mắt vẫn chưa hết hốt hoảng, anh Ninh kể lại sự việc: “khoảng 10h30’ ngày 30-9, tôi mới lên xe ở ngã 3 đường vào Bệnh viện Lao phổi Nghệ An (huyện Nghi Lộc). Vừa lên xe, tôi liền đổi lái cho anh Trần Văn Tam (quê Diễn Châu, Nghệ An). Khi tôi cầm vô lăng được khoảng 30 phút, khi đó anh Hảo đưa hộp cát tông đựng quà của khách gửi từ Nghệ An ra Quảng Xương (Thanh Hóa) đã 3 hôm nay. Dù chúng tôi nhiều lần liên hệ để khách lấy quà nhưng vẫn không có ai đến lấy”. 

Được biết, hộp quà có đựng chiếc loa được một thiếu niên tầm 12 hoặc 13 tuổi đem đến gửi và cho số điện thoại để người quen lấy ở một cây xăng trên địa bàn huyện Quảng Xương. Sau khi tiếp nhận hộp quà, lái xe và lơ xe đã nhiều lần gọi điện theo số của người nhận quà nhưng không nghe máy. Lần cuối gọi lại, người này bực tức nói là không lấy nữa và "cho bọn mày luôn". 

Sau đó, phía anh Ninh và anh Hảo đã gọi lại cho số điện thoại của người gửi nhưng thuê bao không liên lạc được. Trên chuyến xe ngày hôm xảy ra sự việc, anh Hảo vẫn đem theo hộp quà, khi xe chạy đến địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thì anh Hảo lấy hộp quà ra xem. Tò mò, người phụ xe này dùng chìa khóa mở gói quà thì thấy đó là một chiếc loa Sub nhỏ màu đen, dài chừng 30cm.

Bên trong xe bị hư hỏng nặng

Hành khách hoảng loạn vì cú nổ kinh hoàng

Chị Phan Thị Oanh, một hành khách trên chiếc xe cho biết: “Tôi cũng nghe anh Hảo kể lại chuyện có người gửi gói quà ra Thanh Hóa đã mấy hôm mà không có người nhận. Khi anh Hảo mở gói quà tôi cũng thấy đó là chiếc loa, sau đó anh Hảo tìm thẻ nhớ để mở loa nhưng không thấy. Về sau anh ấy mượn được chiếc USB nên cắm vào loa. Chiếc loa bất ngờ phát nổ, may à lúc đó tôi đang trùm chăn, theo quán tính tôi phủ chăn kín đầu nên không bị thương”. 

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Hảo đang cầm chiếc loa nên bị thương nặng nhất. Anh bị nát 2 cánh tay, phần mặt bị thương nặng. Anh Tam cùng bị thương rất nặng nhiều mảnh kinh găm vào da nên hiện 2 anh đang nằm ở khoa chống độc bệnh viện đa khoa Nghệ An. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên chiếc ghế lái đã cứu mạng anh Ninh. Được biết, anh Ninh làm việc tại công ty vận tải Thanh Xuân đã được 10 năm nay. Anh đã lấy vợ và hiện đang có 3 con nhỏ.

Sau khi được cấp cứu, anh Ninh người bị thương nhẹ nhất đã tỉnh lại

“Do áp lực của vụ nổ, nhiều mảnh kinh văng vào người. Tôi đau rát cánh tay và bị choáng. Lúc đó, mắt tôi mờ đi, theo quán tính tôi đạp phanh xe cố dừng xe lại. Phía trước xe chúng tôi lúc đó có một chiếc container chạy ngược chiều may mà tôi tránh kịp. Nếu không thì không biết chuyện sẽ còn như thế nào nữa. Khi xe dừng hẳn, tôi chỉ kịp mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài rồi ngã xuống sàn”, anh Ninh bàng hoàng nhớ lại. 

Vụ nổ cũng làm chiếc xe bị vỡ toang 2 tấm cửa kính lớn ở phía bên trái phần đầu xe. Bên trong xe nhuốm đầy vết máu, nhiều ghế, khung giường nằm bị vỡ, rạn nứt. Các hành khách trên chiếc xe được phen hoảng loạn. 

Hiện nguồn gốc của chiếc loa và nguyên nhân dẫn đến vụ nổ đang được rất nhiều người quan tâm theo dõi. Theo đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho biết, phía công an huyện đang phối hợp với Phòng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An để khám nghiệm chiếc xe, giám định những vật còn sót lại trên xe để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

Hiện cơ quan công an đang gấp rút điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.