Mỏi mắt ngóng tin con, cháu trong vụ sập hầm thủy điện

ANTĐ -Trong ngôi nhà nhỏ, suốt hai ngày nay vợ chồng ông Diệm, bà Bình đang từng giây phút ngóng tin con và cháu đang bị kẹt trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng. Lo lắng xen lẫn với hi vọng mỗi lần có tin mới từ hiện trường vụ sập. Giờ đây, vợ chồng ông Diệm chỉ cầu mong một phép màu để 12 công nhân, trong đó có con cháu của mình sớm được cứu ra ngoài.

Men theo con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Phạm Văn Diệm (SN 1946) và bà Hoàng Thị Bình (SN 1950) trú tại xóm 10, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từng tốp người dân đang chụm đầu bàn tán thông tin về vụ sập hầm thủy điện.

Trong số 12 công nhân đang bị mắc kẹt thì ở Nghệ An có đến 4 người, và gia đình ông Diệm, bà Bình có con trai là anh Phạm Viết Nam, con dâu là Đặng Thị Hồng Ngọc và cháu trai là anh Phạm Viết Lành. Từ chiều 16-12, vợ chồng ông Diệm nhận được tin báo từ người bạn của anh Nam thông báo có vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng khiến 12 người mắc kẹt trong đó có con trai, con dâu và đứa cháu.

Không dám tin đó là sự thật, ông Diệm gọi điện cho anh Nam nhưng không liên lạc được. Về sau, gọi được số của anh Phạm Viết Bắc (chồng của chị Ngọc) để xác thực thông tin. “Lúc tôi gọi điện cho các con thì chỉ thằng Bắc nghe máy, qua điện thoại Bắc thông báo hầm bị sập nhiều người mắc kẹt mà trong lòng tôi như có lửa đốt. Biết bố mẹ lo lắng, Bắc cũng động viên vợ chồng tôi là lực lượng cứu hộ đang làm việc để sớm đưa mọi người ra ngoài. Dù biết bây giờ người ta đang nỗ lực để cứu con, cứu cháu tôi nhưng vợ chồng tôi vẫn lo lắm”, ông Diệm chia sẻ.

Mỏi mắt ngóng tin con, cháu trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 1

Hàng xóm láng giềng chia sẻ và động viên gia đình ông Diệm

Được biết, vợ chồng ông Diệm có 7 người con, thì có anh Nam và anh Bắc theo nghề thi công các công trình thủy điện. Anh Nam từng tham gia thi công nhiều công trình thủy điện khác nhau. Cách đây 1 tháng, anh Nam dẫn theo anh Bắc vào Lâm Đồng để làm thủy điện. Công việc tuy vất vả nhưng có thu nhập, nên anh Bắc dẫn theo vợ là chị Hồng Ngọc vào làm cùng.

Hai vợ chồng đi làm xa để cháu Phạm Viết An (5 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc. Khi mẹ gặp nạn và bị mắc kẹt trong hầm nhưng cháu An hoàn toàn không hay biết. Vì lẽ đó, khi nhà có khách, ông Diệm nhanh chóng chạy ra đón và không quên dặn khách đừng để cháu An biết.

Theo dõi tin tức trên ti vi, mỗi lần biết lực lượng chức năng bơm được ô xi, thức ăn vào hầm là hai ông bà lại vui mừng, niềm hi vọng như được nhen lên.

Bà Bình chia sẻ: “Hai đêm nay tôi không chợp mắt được vì lo lắng. Cũng may thằng Bắc nó gọi điện về liên tục, nên chúng tôi cũng đỡ sốt ruột. Mỗi lần biết tin người ta nói chuyện được và 12 người trong hầm vẫn ổn là tôi mừng lắm. Chỉ mong trời phật thương để các con, cháu tôi được bình an”.

Mỏi mắt ngóng tin con, cháu trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 2

 Suốt mấy ngày nay, bà Bình không rời chiếc điện thoại. Bà ngóng tin báo từ Lâm Đồng về tình hình các con và cháu

Biết tin bố bị nạn, con trai anh Nam là cháu Phạm Viết Dũng (18 tuổi) lập tức đón xe vào Lâm Đồng để chờ tin cha. Hàng ngày, diễn biến về việc cứu nạn được cập nhật thường xuyên về quê nhà. Mỗi ngày trôi qua, vợ chồng ông Diệm, bà Bình thêm lo đến thắt ruột về con và cháu. Ngoài anh Nam, chị Ngọc còn có anh Lành là cháu ruột của ông Diệm cũng gặp nạn. Ông Diệm giãi bày: “Bây giờ gia đình chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là cơ quan chức năng nhanh chóng đào được hầm để đưa các công nhân ra ngoài. Nếu các con có mệnh hệ gì thì vợ chồng tôi sống sao được. Dù biết rằng cuộc sống khó khăn, sinh nghề tử nghiệp nhưng sau chuyện này có lẽ tôi chẳng dám để các con mình theo nghề đào hầm thủy điện nữa đâu”.

Chia tay vợ chồng ông Diệm, ánh mắt mỏi mòn ngóng chờ tin con khiến nhiều người thương cảm. Mấy hôm nay, bà Bình không rời khỏi chiếc điện thoại, mỗi lần có cuộc gọi đến, người mẹ này nhanh chóng nghe máy, với nhiều hi vọng mới về sự an toàn của các con nơi đất khách quê người.