Đại tang sau vụ đâm xe, khiến 9 người đi ăn cưới tử nạn

ANTĐ - Trong niềm vui tiễn con gái về nhà chồng, vợ chồng ông Q. cùng cô, dì, chú bác đã thuê xe ra Quảng Ninh để dự lễ cưới. Niềm vui chẳng tày gang khi chiếc xe chở đại gia đình ông Q. chạy đến địa phận huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, thì mất lái và lao trực diện vào xe tải chạy ngược chiều. 

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 12h ngày 24-1 trên địa bàn xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, làm 9 người chết, 4 người bị thương. Chiếc xe khách mang BKS: 37B – 010.52 của nhà xe Vinh Anh (trú tại xóm 7, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chở 13 người (cả tài xế và người của nhà xe) đang trên đường ra Uông Bí, Quảng Ninh, để dự lễ cưới của con gái ông Đ.X.Q. (51 tuổi) và bà N.T.T. (51 tuổi) trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Đại tang sau vụ đâm xe, khiến 9 người đi ăn cưới tử nạn ảnh 1

Người dân tập trung đông đảo để chờ đón thi thể những người xấu số

Hai tiếng sau, khi đang chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh, chiếc xe khách bất ngờ mất lái rồi đâm trực diện vào chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Cú đâm rất mạnh khiến phần đầu hai chiếc xe mắc kẹt vào nhau, hư hỏng nặng. Trong số 13 người trên xe thì có 6 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 4 người khác bị thương nặng. Ngoài chủ xe Võ Đức Vinh (45 tuổi); tài xế Nguyễn Hữu Duyên (45 tuổi) ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, thì gia đình ông Q. có đến 7 người thân gặp nạn.

Được biết, vợ chồng ông Q., bà T. có với nhau hai mặt con. Người con đầu là anh Đ.V.T. (27 tuổi) đang làm ăn ở TPHCM, còn chị Đ.T.M. (25 tuổi) đang làm công nhân ở Hà Nội. Chị M. đi làm rồi yêu và lập gia đình với anh Q. ở Quảng Ninh. Ngày vui của em gái anh T. bay ra để dự, nhưng không ngờ lại đón nhận tin cả bố, mẹ, cô, dì, chú, bác đều tử nạn trên chuyến xe đó.

Đại tang sau vụ đâm xe, khiến 9 người đi ăn cưới tử nạn ảnh 2

Những chiếc quan tài chở thi thể nạn nhân về đến quê nhà

Bà Nguyễn Thị Bính (51 tuổi) chị dâu của ông Q. nghẹn ngào: “Buổi sáng mọi người còn ăn uống vui vẻ với nhau mà buổi trưa họ đã chết hết rồi. Đau đớn quá trời ơi, sao nhà tôi lại khổ thế này. Anh ơi, chị ơi, các cháu ơi, mọi người ở đâu hết rồi. Khi đi thì cười nói mà sao giờ về thì im lìm thế này”.

Ngay khi nhận được báo về vụ tai nạn, ông Đ.V.H. (53 tuổi) chồng bà Bính (anh trai của ông Q.) lập tức cùng người thân ra Thanh Hóa để đưa thi thể anh, em, cháu về quê. Đúng 1h ngày 25-1, 2 chiếc xe chở quan tài các nạn nhân về đến đầu xã. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sương mù lạnh buốt, nhưng hàng trăm người dân trong xóm vẫn đang ngồi ngóng chờ thi thể các nạn nhân trở về. Chiếc xe dừng lại, tiếng khóc rấm rứt bắt đầu vang lên. 

Lo sợ những người thân của các nạn nhân không chịu nổi cú sốc khi chứng kiến những chiếc quan tài nằm sát cạnh bên nhau, mọi người đã không đưa họ đến. Tại gia đình anh Đ.V.S. (anh S. là cháu của ông Q.) tiếng người vợ kêu khóc gọi tên chồng trong vô vọng. Buổi sáng, khi vợ đi lên rừng, thì anh ở nhà gửi hai đứa con nhỏ cho bà nội, để đi dự đám cưới của em. Nào ngờ anh đi mãi không bao giờ trở lại. Chị Lê Thị Cẩm, vợ anh S. khi nhận được tin của chồng và người thân, đã ngất lịm tại chỗ. “Khi anh đi còn dặn em nấu cơm sớm cho các con, khi về sẽ mua quà. Thế mà sao giờ anh lại không về với mẹ con em”, tiếng khóc xé lòng của chị khiến ai cũng nghẹn ngào.

Đại tang sau vụ đâm xe, khiến 9 người đi ăn cưới tử nạn ảnh 3

Đông đảo người dân tiễn đưa những nạn nhân trong vụ tai nạn

Sáng 25-1, lần lượt các nạn nhân đã được người dân đưa đi mai táng. Xã Vĩnh Sơn chìm trong tang tóc, đi đâu cũng gặp cờ tang, khăn trắng đội đầu, tiếng trống kèn ỉ ôi, tiếng khóc gọi người thân bao trùm lấy xã nghèo.

Cùng chung nỗi đau với gia đình ông Q. là người thân của anh Võ Văn Vinh (chủ xe) và gia đình anh Nguyễn Hữu Duyên (tài xế). Anh Duyên vốn là một người lái xe tải, nhưng quen biết và chơi thân với anh Vinh. Khi được anh Vinh rủ đi xe hợp đồng đám cưới anh Duyên không ngần ngại mà đồng ý. “Không ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của anh Duyên. Từ khi nhận được tin đến nay, chị Quy (vợ anh Duyên) không thiết ăn uống gì mà suốt ngày đòi ra Thanh Hóa để gặp chồng. Rồi sau này người vợ và các con sẽ sống thế nào, khi mất đi người chồng trụ cột trong nhà”, anh Lê Văn Nhị hàng xóm của gia đình anh Duyên cho biết.

Đại tang sau vụ đâm xe, khiến 9 người đi ăn cưới tử nạn ảnh 4

Ông Lê Trọng Minh xóm trưởng xóm 9 chia sẻ: “Chúng tôi rất sốc khi chuyện đau lòng xảy ra với gia đình ông Quảng. Chưa bao giờ người dân chúng tôi chứng kiến một đại tang như thế này. Rồi đây không biết cuộc sống của người thân các gia đình này sẽ thế nào. Nỗi đau quá lớn với các gia đình khi ngày tết đang đến gần”.