Vừa ra tù, lại bị 141 bắt vì vận chuyển ma túy

ANTĐ - Vào lúc 15h20 ngày 21-5, tổ công tác Y2/141-CATP Hà Nội đang làm việc tại chốt Phan Đăng Lưu – Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội, thì phát hiện đối tượng lái xe không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn, yêu cầu dừng xe thì đối tượng rồ ga, định chạy trốn, chống đối lực lượng chức năng. 

Thông tin với phóng viên, Thượng úy Đỗ Thanh Tùng – tổ trưởng tổ công tác Y2/141 cho biết, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng phong tỏa, bủa vây, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng được xác định là Đặng Văn Linh, 27 tuổi, trú tại 72CB4, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội hiện nay đang thất nghiệp. Vào thời điểm bị bắt, đối tượng đi xe máy BKS: 29F1-268.62, trong cốp xe còn có 10.950.000 đồng. Ngay khi bị khống chế, đối tượng lập tức khai, trong túi có mang “hàng”.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong túi quần đối tượng có 2 gói nilon màu trắng, trọng lượng mỗi gói là 132g, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Linh khai nhận là ma túy đá, định bỏ chạy nhưng không kịp móc túi phi tang. Đối tượng cũng từng có 2 tiền án tàng trữ và vận chuyên trái phép ma túy. Số ma túy trên được mua từ mối hàng của 1 đối tượng quen biết trong tù.

Hiện tổ công tác đã bàn giao tang vật cùng đối tượng cho Công an huyện Gia Lâm để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh vụ việc:

Vừa ra tù, lại bị 141 bắt vì vận chuyển ma túy  ảnh 1 Vừa ra tù, lại bị 141 bắt vì vận chuyển ma túy  ảnh 2 Vừa ra tù, lại bị 141 bắt vì vận chuyển ma túy  ảnh 3 Vừa ra tù, lại bị 141 bắt vì vận chuyển ma túy  ảnh 4

Đối tượng Đặng Văn Linh và tang vật thu được.