Như ANTĐ thông tin, chiều 28-1, tổ công tác CAH Mộc Châu, Sơn La gồm 5 đồng chí: Đại úy Nguyễn Công Hưng, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy; Thượng úy Lê Thanh Hải, Trung úy Lê Thanh Tùng, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy; Trung úy Nguyễn Công Khánh, Trung úy Bùi Công Nguyên, cán bộ Đội An ninh, nhận được nguồn tin về di biến động của 1 đối tượng ma túy nguy hiểm trên Quốc lộ 43 thuộc xã Mường Sang, Mộc Châu. Đó là Tráng A Trá (38 tuổi), trú tại bản Co Cháy, Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La; đối tượng nghiện ma túy và có 1 tiền án 7 năm tù về tội mua bán ma túy.
Gương hy sinh dũng cảm của Trung úy Bùi Công Nguyên sẽ là động lực lớn để đồng đội của anh thêm quyết tâm trên mặt trận đảm bảo ANTT
Khi trông thấy tổ công tác CAH Mộc Châu, đối tượng Trá tăng ga bỏ chạy. Lập tức, Trung úy Bùi Công Nguyên cùng đồng đội phóng xe máy áp sát. Đến km88 +400, Trung úy Nguyên tiếp cận được đối tượng, ép vào lề đường. Sau khi rút thẻ Công an và yêu cầu kiểm tra song đối tượng không chấp hành, đồng chí Nguyên kiên quyết khống chế, và đề nghị một số người đi đường hỗ trợ.
Lúc này, các thành viên trong tổ công tác CAH Mộc Châu cũng tiếp cận gần hiện trường. Bất ngờ, tên Trá rút trong túi ra khẩu súng ngắn bắn thẳng vào Trung úy Bùi Công Nguyên. Bị thương nặng ở ngực, song Trung úy Nguyên vẫn kiên quyết cùng đồng đội và người dân bắt giữ Tráng A Trá. Lực lượng Công an thu được 1 khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn, bên trong có 7 viên và 1 vỏ bao súng có chứa 6 viên đạn.
Đối tượng Trá và tang vật vụ án
Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Trung úy Bùi Công Nguyên đã hy sinh tại bệnh viện, tối 28-1.
Sự hy sinh anh dũng của Trung úy Bùi Công Nguyên thực sự là tấm gương sáng, là động lực để CAH Mộc Châu và lực lượng CAND tiếp tục nêu cao dũng khí, sẵn sàng đương đầu với hy sinh gian khổ, hiểm nguy tính mạng, trên mặt trận đấu tranh diệt trừ “cái chết trắng”.