TP.HCM

Người nghi hung thủ gây án kinh hoàng bị trầm cảm?

ANTĐ - Theo gia đình thông tin cho công an, Lâm Kim La – người nghi hung thủ gây án mạng kinh hoàng sát hại chú rồi phân xác cất giấu trong phòng rồi tự vẫn, có biểu hiện bị trầm cảm.

Liên quan đến vụ “gây án mạng kinh hoàng với người thân rồi tự tử” như ANTĐ online đã thông tin, trở lại hiện trường P.V đã tiếp xúc với nhiều hàng xóm và nhân chứng chứng kiến toàn bộ vụ việc. Đáng nói người nhà khi cung cấp thông tin cho công an, có đề cập nghi can Lâm Kim La (SN 1981) có biểu hiện bị trầm cảm nặng.

Ngôi nhà xảy ra án mạng kinh hoàng đóng cửa im ỉm những ngày gần đây

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, ở số 172/194/387 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, đóng cửa im ỉm. Khi biết có người gõ cửa, ông Lâm Thiện Sơn (SN 1977) đeo khẩu trang che kín mặt ra mở nhưng từ chối nói về nỗi đau, bi kịch của gia đình.

Được biết khi làm việc với công an để phục vụ công tác điều tra vụ án, ông Sơn cho biết, ngôi nhà có 5 người. Vợ chồng ông ngủ trên gác gỗ, ông Lâm Chấn Lương (SN 1952, là chú ruột) ngủ ở phòng khách. Còn ông Lâm Chấn Như (SN 1951, là cha ruột) và La có 2 phòng ở tầng trệt ngôi  nhà.

Theo đó ông La trước đây nghề lắp ráp, bảo trì máy móc, mạng internet… nhưng vài tháng trở lại đây chán nản không muốn làm. Theo ông Sơn cung cấp với công an thì, gần đây La bị cú sốc về tình cảm nên có biểu hiện trầm cảm, thường đóng cửa ở lỳ trong phòng, ai hỏi gì cũng không nói.

Ông Võ Văn Sáu, người đầu tiên có mặt ở hiện trường đã kể lại chi tiết 

Tuy nhiên ông Sơn làm việc với công an cũng nói rõ, sáng 26/2 ông Lương biến mất. Ông Sơn có hỏi thì La trả lời “chú đi chùa rồi, khoảng 1 tuần nữa về”. Ông Sơn tin thật. Sau đó ông có nghe nhiều tiếng động phát ra từ phòng của La nhưng vì La hay làm việc lắp ráp và đóng cửa suốt nên ông không tiện để dò hỏi.

Sáng 28/2 cha ruột, là ông Như đi công việc ra khỏi nhà. Trưa cùng ngày, vợ chồng ông Sơn đi chợ về thì phát hiện La treo cổ bằng dây thắt lưng tự vẫn ở nhà vệ sinh. Sau đó vì ngửi thấy mùi hôi thối nên công an đã kiểm tra, phát hiện trong phòng ngủ của La có thùng cạc-tông, bao nilon, bao tải… chứa những đoạn thi thể người, sau này qua giám định là thi thể ông Lương.

Nhiều hàng xóm khi tiếp xúc đều cho biết, gia đình của La sống khép kín. Khoảng 2 năm, gia đình này chuyển về đây sinh sống nhưng hàng xóm không có dịp tiếp xúc, nói chuyện nhiều. Do đó tên tuổi của những người trong nhà và mối quan hệ của họ như thế nào? Dân ở đây không ai hay biết.

Người dân xung quanh không ngờ án mạng kinh hoàng xảy ra ở địa phương, vốn từ trước đến nay yên bình

Tuy nhiên hàng xóm đều cho biết, gia đình La sống im ắng, không ai nghe thấy tiếng cự cãi gì. Riêng về ông La dù ít nói nhưng vẻ ngoài có vẻ hiền lành.

Ông Võ Văn Sáu, tổ trưởng dân phố kể, thi thoảng La hay đến quán hủ tiếu của gia đình ông ăn nhưng cũng thấy ít nói. Ông Sáu chính là người có mặt đầu tiên ở hiện trường vụ án kinh hoàng.

Trưa 28/2 khi nhận tin báo có người tự vẫn tại ngôi nhà trên, ông Sáu chạy đến. Ông Sáu chính là 1 trong những người tháo đoạn thắt lưng, đưa La xuống rồi tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng La không qua khỏi, nên trình báo công an.

Ông Sáu kể, lúc đó ông ngửi thấy mùi hôi phát ra từ phòng ngủ của La ở cuối nhà. Khi công an đến, ông cùng công an dịch chuyển ghế bố chắn ngang cửa để vào trong kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện những đoạn thi thể người được cất giấu tại đây.

Theo đó vụ án mạng này, công an TP.HCM đang mở rộng điều tra. Tuy nhiên có nhiều bí ẩn sẽ mãi không được làm rõ, khi mà người nghi là hung thủ gây án và nạn nhân đều đã tử vong.