TP.HCM

Ném bom xăng, doạ giết gia đình doanh nhân, tống tiền 200 triệu đồng

ANTĐ - Nhóm đối tượng liên tục nhắn tin và manh động tấn công bằng bom xăng vào gia đình doanh nhân V, nhằm thực hiện bằng được kế hoạch tống tiền 200 triệu đồng. Nhưng cuối cùng chúng đã sa lưới, ở màn nhận tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm gồm 3 đối tượng là Dương Sầm Phách (tự Cường, SN 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Bình Tân), Nguyễn Văn Tình (tự Mập, SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú Hóc Môn) và Lê Thanh Hùng (có tên gọi khác là Nguyễn Minh Hùng, SN 1984, ngụ tỉnh Bến Tre, có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Hiện công an đang mở rộng điều tra, đang truy bắt 1 đối tượng có vai trò chủ mưu trong phi vụ tống tiền trên.

Nạn nhân được xác định là ông V, hiện là giám đốc 1 doanh nghiệp tư nhân ở địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

3 đối tượng bị bắt giữ

Theo đó ngày 30 tết Ất Mùi (18/2), Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo của ông V về việc, có 1 số đối tượng giấu mặt dọa giết gia đình ông, nếu không đưa tiền cho chúng. Cụ thể, trong ngày 16 và 17/2, ông V liên tiếp nhận được những tin nhắn từ số máy lạ, vu ông là kẻ lừa đảo. Sau đó chúng yêu cầu ông đưa tiền nếu không sẽ phóng hỏa, giết hại cả gia đình ông.

Trưa 17/2, khi ông V đi xe gắn máy ở quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn ấp 3, xã Tân Kiêng, huyện Bình Chánh thì bị 2 kẻ lạ mặt đi trên 1 xe gắn máy đeo bám theo sau, rồi bất ngờ dùng gậy sắt tấn công từ sau lưng, gây thương tích cho ông V.

Khi tiếp nhận trình báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự giao cho đội phòng chống tội phạm có tổ chức để điều tra, khám phá. Tuy nhiên sau 2 ngày “khủng bố” ông V thì những đối tượng giấu mặt bỗng dưng… im lặng để ăn tết.

Mãi đến ngày 27/2, ông V lại nhận tin nhắn từ số máy điện thoại lạ trên, yêu cầu ông phải chuẩn bị 200 triệu đồng để giao nộp. Nội dung tin nhắn đe dọa ông V, nếu ông không thực hiện theo yêu cầu, chúng sẽ đập phá công ty của ông và phóng hỏa giết hại cả nhà ông.

Tang vật 200 triệu đồng

Đêm 27/2, gia đình ông V say ngủ. Kẻ lạ đã ném bom xăng và hàng xóm kịp thời ứng cứu nhưng gia đình ông này bị một phen hoảng loạn. Lúc sau, ông H nhận tin nhắn từ số máy lạ nói rõ “đây chỉ là màn mở đầu…Cả nhà mày sẽ thành heo quay hết. Kể từ bây giờ nếu mày chậm đưa tiền thì 1 ngày tụi tao sẽ tính thêm 100 triệu nữa”. 

Ông V và các thành viên gia đình hoang mang. Tiếp tục sau đó, chiều 5/3 mới dây, đối diện nhà ông V lại bị ném bom xăng. Cũng như trước 1 lúc sau, ông V lại nhận được tin nhắn có nội dung “19h tối nay, mày mang 200 triệu đồng đến quán cà phê…”.

 Theo yêu cầu của kẻ giấu mặt, 19h tối ngày 5/3 ông V mang 200 triệu đồng đến 1 quán cà phê ở quận 5. Khi Phách, Tình và Hùng vừa lộ diện nhận số tiền trên thì lập tức bị trinh sát mật phục từ trước ập đến bắt giữ. Công an còn thu của chúng  2 cây côn 3 khúc, 2 xe gắn máy, 4 điện thoại.

 3 đối tượng bị bắt khai, trước tết, khi đi uống cà phê tình cờ quen với 1 người đàn ông sống gần nhà ông V. Người này kể ông V vừa phất lên nhở buôn bán đất nên rủ nhóm 3 đối tượng thực hiện kế hoạch tống tiền ông V như nói trên.

Phòng Cảnh sát hình sự vừa chuyển giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 5 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền và tiếp tục truy xét kẻ có vai trò chủ mưu.