TP.HCM

Lời khai hãi hùng của hung thủ giết nam sinh phi tang xác

ANTĐ - Liên quan đến vụ án nam sinh bị giết, phi tang xác như ANTĐ đã thông tin, ngày 2/3 Thiếu tướng Phan Anh Minh – phó Giám đốc công an TP.HCM chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin ban đầu về vụ án.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay, Nguyễn Kim An (SN 1995, trú tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) đã khai nhận là hung thủ sát hại bạn thân, là Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ Q.Bình Tân), rồi phi tang xác xuống sông Sài Gòn ở khu vực Q.7. An cũng thừa nhận đã chiếm đoạt xe gắn máy, ĐTDĐ của nạn nhân rồi sử dụng để gọi điện tống tiền, đe doạ gia đình nạn nhân trong nhiều ngày liền.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - phó Giám đốc công an TP.HCM, chủ trì buổi gặp gỡ báo chí thông tin kết quả bước đầu vụ án nam sinh bị giết, phi tang xác

Phó Giám đốc công an TP.HCM thông tin, quá trình điều tra cho thấy, hung thủ An và nạn nhân Đạt học chung lớp chuyên ngành công nghệ thông tin của 1 trường dạy nghề tại Q.Tân Bình. Thời điểm vụ án xảy ra là giai đoạn lớp đang nghỉ.

Theo An khai, đêm 26/2 An điện thoại gọi Đạt đến phòng trọ ở phường 4, quận Tân Bình, để trao đổi về lịch học. Tại đây An có nghe Đạt kể rằng, gia đình Đạt có 1 số tiền lới gửi tiết kiệm ở ngân hàng nên An nảy sinh ý đồ tống tiền gia đình người bạn thân của mình.

An khai báo sau khi bị bắt giữ là đêm 26/2, An hoà 6 viên thuốc ngủ cho vào chai trà xanh mời Đạt uống. Sau khi uống, Đạt sốc thuốc, có giẫy giụa, An đè trên người dủng 2 bao “xác rắn” có sẵn trong quá trình chuyển chỗ trọ để bỏ Đạt vào bên trong, có dùng dây cột 2 chân nạn nhân ra phía sau.

Ngay trong đêm 26/2 An dùng xe Mio của Đạt chở bao “xác rắn” chứa Đạt bên trong, để trước sàn xe thẳng hướng quận 7. Tại cầu Phú Mỹ, quận 7, An đã bế bao chứa  Đạt bên trong và ném xuống sông Sài Gòn. An khai là lúc bị ném xuống sông, Đạt chỉ bị hôn mê do uống thuốc ngủ, mất khả năng kháng cự chứ chưa tử vong.

Gia đình nạn nhân Lưu Vĩnh Đạt nhận gần 100 tin nhắn tống tiền lẫn đe doạ từ chính số máy của Đạt


Sau đó An chạy xe Mio của Đạt về gửi ở 1 bãi giữ xe tại Q.Tân Bình. Tháo ĐTDĐ của Đạt lấy sim để dùng nhắn tin, gọi điện tống tiền gia đình Đạt trong nhiều ngày liền.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, đến nay, từ lời khai báo của An, cơ quan công an đã thu hồi 1 xe gắn máy của nạn nhân Đạt do An chiếm đoạt. Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh: “Khai báo của Đạt là thế nhưng cơ quan công an vẫn đang xác minh làm rõ lời khai, và tập trung vào 1 số hướng điều tra khác. Lời khai của An có nhiều điều chưa rõ ràng. Chúng tôi không loại trừ An có đồng phạm, cơ quan công an đã khoanh vùng 1 số đối tượng nghi vấn tình nghi có liên quan khác”.

Cũng theo lãnh đạo công an TP.HCM, trong quá trình tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân về thông tin Đạt bị bắt cóc, gia đình bị tống tiền 500 triệu đồng thì công an Q.Bình Tân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Tuy nhiên, bất ngờ là hung thủ khá thân thiết với nạn nhân nói riêng và gia đình nạn nhân nói chung nên thông tin bị… lộ.

Hiện đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đang mở rộng điều tra. Tiếp tục xác minh những khai báo của hung thủ Nguyễn Kim An, đồng thời làm rõ về các đối tượng tình nghi là đồng phạm với An.