Làm rõ vụ giết người, vứt xác xuống giếng

(ANTĐ) - 18h chiều 19-11-2009, anh Trần Văn Mộc, ở khu 8, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) cùng con trai đi làm về thì trời đã tối. Nhà vẫn mở cửa mà vợ là chị Lê Thị Lan đi đâu không rõ, anh Mộc xuống bếp thấy ruột chiếc nồi cơm điện để trước cửa nhà tắm, bên trong có gạo và một chút nước. Ra khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình, anh Mộc cắm bóng điện chiếu sáng đã phát hiện điện bị chập, dây dẫn bị ai đó giật đứt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, 2 bố con anh Mộc và một số người hàng xóm đã đi tìm chị Lan.

Phú Thọ:

Làm rõ vụ giết người, vứt xác xuống giếng

(ANTĐ) - 18h chiều 19-11-2009, anh Trần Văn Mộc, ở khu 8, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) cùng con trai đi làm về thì trời đã tối. Nhà vẫn mở cửa mà vợ là chị Lê Thị Lan đi đâu không rõ, anh Mộc xuống bếp thấy ruột chiếc nồi cơm điện để trước cửa nhà tắm, bên trong có gạo và một chút nước. Ra khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình, anh Mộc cắm bóng điện chiếu sáng đã phát hiện điện bị chập, dây dẫn bị ai đó giật đứt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, 2 bố con anh Mộc và một số người hàng xóm đã đi tìm chị Lan.

Lê Trung Sơn
Lê Trung Sơn

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an thị xã Phú Thọ và Công an xã Phú Hộ đã triển khai tới hiện trường. Tại nhà anh Mộc, lực lượng công an phát hiện khu vực nền giếng thơi có vết máu. Lúc này, giếng nhà anh Mộc được đậy kín bằng 2 tấm bê tông chắc chắn. Khi mở nắp giếng và phát hiện dưới giếng có một xác chết. Khi đưa thi thể từ dưới giếng lên, anh Mộc và gia đình đau đớn nhận ra đó chính là chị Lê Thị Lan, và trên đầu nạn nhân có vết thương khá sâu.

Sau khi xem xét kỹ hiện trường và những dấu vết để lại trên người nạn nhân, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nhận định đây là vụ giết người. Hung thủ sau khi giết chị Lan, đã mở nắp giếng vứt xác nạn nhân xuống, rồi đậy nắp lại. Ngay trong đêm 19-11, các trinh sát và điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ và Công an thị xã Phú Thọ đã lên danh sách, rà soát hàng chục đối tượng hình sự, ma túy có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn xã Phú Hộ và các xã lân cận. Một loạt đối tượng đã được đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan điều tra.

Tiếp tục nghiên cứu kỹ lời khai báo của chồng nạn nhân, lực lượng công an nắm được trưa 19-11, nhà anh tiếp đón người cháu họ tên là Tuyên, quê ở xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đến chơi. Trong bữa cơm, Tuyên có hỏi vay anh Mộc tiền. Trong lúc đó, một người hàng xóm nhà anh Mộc tên là Lê Trung Sơn, SN 1987, cũng sang nhà anh Mộc hút thuốc lào và nghe thấy chuyện vay tiền…

Cơ quan điều tra đã tập trung tìm hiểu về người hàng xóm nhà anh Mộc, được gia đình anh ta cho biết khoảng 18h cùng ngày, Sơn xin phép bố sang nhà vợ sắp cưới ở xã Hương Nha, huyện Tam Nông (Phú Thọ) chơi. Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Tuyên và Sơn để điều tra. Tại cơ quan công an, Sơn và Tuyên đều khẳng định trưa 19-11 đã đến chơi nhà anh Mộc, nhưng sau đó ra về và không hề hay biết việc chị Lan bị giết hại. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đặt nhiều nghi vấn vào Lê Trung Sơn.

Sáng 20-11-2009, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Lan bị tử vong do bị đánh vào đầu gây nứt hộp sọ, chấn thương sọ não, sau đó mới bị ném xác xuống giếng.

Mở rộng hiện trường, các điều tra viên phát hiện một đoạn cây bạch đàn được vứt cách giếng 25m có dính máu, nhiều khả năng thủ phạm đã dùng đoạn cây này để sát hại chị Lan. Với các vật chứng thu được, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành truy tìm đoạn cây bạch đàn khớp nối với đoạn cây tìm thấy tại hiện trường. Kết quả trưa 21-11-2009, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện tại đống củi nhà ông Lê Quang Minh, bố đẻ Lê Trung Sơn có đoạn cây bạch đàn khớp với đoạn cây bạch đàn dính máu tại hiện trường.

Đến lúc này, Lê Trung Sơn đã phải khai nhận hành vi phạm tội… Là hàng xóm nên Sơn thường xuyên sang nhà anh Mộc để hút thuốc lào. Sơn biết rõ bố con anh Mộc hay đi làm về muộn và nhà chỉ có một mình chị Lan. Chiều 19-11, Sơn cầm theo đoạn cây bạch đàn từ đống củi trong bếp và đi bộ sang nhà chị Lan với ý định giết người, cướp tài sản.

Tại đây, sau một hồi vờ trò chuyện để phân tán tư tưởng của chị Lan, khi chị Lan  mang nồi cơm điện ra giếng vo gạo thì bất ngờ từ phía sau, Sơn dùng viên gạch xỉ đập mạnh vào đầu chị. Thấy chị Lan vẫn tỉnh và định hô hoán, Sơn tiếp tục dùng đoạn cây bạch đàn đè lên cổ nạn nhân và túm đầu chị đập mạnh xuống nền giếng. Sau đó, tên sát nhân mở nắp giếng, vứt xác chị Lan xuống rồi đậy nắp lại. Thực hiện xong hành vi giết chị Lan, Sơn đi xuống khu chuồng trại chăn nuôi, giật đứt bóng điện nhằm tránh bị phát hiện rồi vào nhà chị Lan lục soát tìm tiền.

Sau khi lật tìm ở nhiều nơi trong nhà nhưng không thấy, Sơn bỏ về nhà để giúp bố hắn xếp gạch và xin bố 20.000 đồng để sang nhà vợ sắp cưới chơi. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Trung Sơn và tiếp tục làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của hắn để xử lý trước pháp luật.

Hồng Tuấn - Kiên Cường