Khám nghiệm hiện trường

(ANTĐ) - Theo CQĐT vụ án ở Bưu điện Cầu Voi là hết sức nghiêm trọng, hung thủ đã ra tay tàn độc, cùng lúc giết chết 2 mạng người rồi ngang nhiên tẩu thoát không để lại dấu vết, kể cả hung khí gây án.  Các đội nghiệp vụ đã khẩn trương tiến hành các bước xét nghiệm, tỉ mỉ tìm từng dấu vết nhưng kẻ thủ ác đã tỏ ra là một kẻ rất khôn ngoan, xảo quyệt.

Đêm kinh hoàng ở bưu điện Cầu Voi:

Khám nghiệm hiện trường

(ANTĐ) - Theo CQĐT vụ án ở Bưu điện Cầu Voi là hết sức nghiêm trọng, hung thủ đã ra tay tàn độc, cùng lúc giết chết 2 mạng người rồi ngang nhiên tẩu thoát không để lại dấu vết, kể cả hung khí gây án.  Các đội nghiệp vụ đã khẩn trương tiến hành các bước xét nghiệm, tỉ mỉ tìm từng dấu vết nhưng kẻ thủ ác đã tỏ ra là một kẻ rất khôn ngoan, xảo quyệt.

>>> Kỳ 1: Cái chết của 2 cô gái trẻ

Đi sâu vào từng chi tiết tại hiện trường vụ án, cho thấy kẻ giết người đã có âm mưu sẵn và ra tay rất dã man. Xác của nạn nhân Nguyễn Thị Anh Hồng nằm dưới chân cầu thang, quanh vũng máu có những hạt cơm khô rơi vãi trên nền gạch. Cách đó khoảng 2m, gần bộ ván là xác của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân trong tư thế nằm xuôi về phía sau cũng trên nền gạch. Đầu nạn nhân có nhiều vết thương do tác động của vật cứng gây ra, cạnh đấy là một chiếc ghế xếp bằng sắt bọc nệm da. Trong phòng khách phía trước, 2 túi nilon trái cây gồm cam và bưởi do Thu Vân mua về vẫn còn nguyên trên bàn. Đồ vật không bị xáo trộn, chiếc xe Wave màu xanh của nạn nhân vẫn dựng ở chỗ thường ngày, máy vi tính làm việc không bị mất ngoại trừ số tiền khoảng 10 triệu đồng và 100 sim card điện thoại di động. Cả hai cô gái không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Sau khi tổng hợp chi tiết các bước khám nghiệm, CQĐT Công an tỉnh Long An bước đầu nhận định hung thủ có khả năng là người quen, thậm chí khá thân thiết với 2 chị em Hồng, Vân đã vào Bưu cục Cầu Voi với tư cách là bạn bè nên không gây nghi ngờ gì cho hai nạn nhân. Hắn lại có âm mưu sẵn nên đã đưa tiền cho Vân đi ra ngoài mua trái cây để chia bớt người khi còn lại một mình Hồng trong phòng thì ra tay bằng vật cứng bất ngờ đánh vào đầu nạn nhân cho bất tỉnh, rồi ra sau bếp lấy con dao cắt cổ, kéo xác giấu ở chân cầu thang. Đúng lúc đó Vân đi mua trái cây về, kẻ thủ ác nấp sau cánh cửa có tấm màn che khuất, dùng gậy (hung khí đã đánh vào đầu Hồng trước đó) đánh vào đầu Vân. Hung thủ sát hại hai nạn nhân trong khoảng 20-30 phút, sau đó còn bình tĩnh  vào nhà vệ sinh rửa tay xóa sạch dấu máu, điều này được thể hiện ở những vệt máu loang trên bồn rửa văng lên tấm kính và xung quanh. Có khả năng kẻ thủ ác tẩu thoát bằng cửa sau ra lối đi bên hông Bưu cục Cầu Voi để tránh bị người xung quanh và chốt dân phòng ngay bên cạnh phát hiện.

Ghi nhận thông tin từ nhân dân, một người trong khu vực Bưu cục cho biết, trước đó (đêm12-1-2008) còn thấy hai chị em Hồng, Vân đi hát karaoke với hai thanh niên, có lẽ là bạn trai của hai người ở chợ Cầu Voi đến khuya mới về. Đồng thời một vài nhân chứng khác cho rằng ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng này họ đã thấy một thanh niên quen mặt là bạn trai của Hồng ở miền Tây ghé vào Bưu cục, nhưng thanh niên này về lúc nào không rõ. Nếu căn cứ vào thông tin của chị N. bán trái cây gần Bưu cục Cầu Voi thì Vân đi bộ ra mua trái cây lúc 20h (13-1-2008) thì có thể hung thủ đã ghé vào Bưu cục trước đó, gây án (giết Hồng) trong khoảng từ sau 20h (khi Vân đã ra ngoài) và giết Vân (trong khoảng từ 20h20 - 21h) rồi tẩu thoát. Như vậy có khả năng hung thủ giết chết cả Hồng và Vân chỉ là một người lại là người khá thân thiết của hai chị em.

Cũng theo thông tin CQĐT nắm được, Hồng có mối quan hệ thân thiết với một thanh niên làm thợ bạc tại tiệm vàng cách Bưu cục Cầu Voi không xa, nhưng gần đây Hồng lại quen với một thanh niên khác ở Tiền Giang. Bạn trai mới của Hồng thường ghé Bưu cục Cầu Voi thăm cô mỗi tuần nên có nhiều người quanh Bưu cục biết mặt. Chính trong đêm xảy ra vụ án, có người đã thấy thanh niên này xuất hiện nhưng anh ta về lúc nào, bằng phương tiện gì thì không ai rõ. Tổng hợp từ nhiều nguồn tin và qua công tác khám nghiệm hiện trường CQĐT bước đầu nhận định có khả năng động cơ giết Hồng của hung thủ là vì tình, còn giết Vân là để diệt khẩu. Trường hợp tài sản của Bưu cục bị mất có thể là khi tẩu thoát hung thủ phát hiện nên nảy sinh lòng tham tiện tay lấy luôn chứ mục đích chính không phải giết người để cướp của. Nghi vấn lúc đầu là có thể do bọn cướp đường tình cờ ghé qua, phát hiện thấy Bưu cục vắng người, chỉ có 2 nhân viên nữ nên ra tay cũng bị loại trừ.

Chiều 14-1-2008, được sự phối hợp của Công an tỉnh Tiền Giang, CQĐT Công an tỉnh Long An đã triệu tập khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Nghị, 28 tuổi, cư trú huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngoài nghi can này, trong ngày 14 và 15-1-2008, CQĐT cũng đã triệu tập 3 thợ bạc của tiệm vàng KL tại khu vực Cầu Voi gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Chà và Trần Văn Sol để lấy lời khai. Trong đó Trần Văn Sol, theo dư luận là bạn trai cũ của Hồng.

Dư luận từ trước Tết và những ngày sau Tết Mậu Tý vẫn đang rất quan tâm đến vụ án và chờ đợi CQĐT lôi được thủ phạm từ trong bóng tối ra ánh sáng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong khi đó, theo CQĐT cho biết, tuy công tác truy xét, tìm chứng cứ tiến hành chậm do tính chất phức tạp nhưng chắc chắn với sự nỗ lực của lực lượng công an sớm muộn thủ phạm cũng sẽ bị bắt.

(Còn tiếp)   

Quý Nhâm