Cảnh giác với thuốc đông y rởm

(ANTĐ) - Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ lừa đảo rất tinh vi. Nhóm đối tượng tham gia thường có 3-4 người, lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của mọi người để bán các loại cây, rễ... không có chức năng chữa bệnh, khiến nhiều người tiền mất, tật mang.

Cảnh giác với thuốc đông y rởm

(ANTĐ) - Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ lừa đảo rất tinh vi. Nhóm đối tượng tham gia thường có 3-4 người, lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của mọi người để bán các loại cây, rễ... không có chức năng chữa bệnh, khiến nhiều người tiền mất, tật mang.

Chị Phùng Thị Thinh (đường Chiến Thắng - Hà Đông) vẫn chưa hết ấm ức kể lại, cuối tuần trước chị đi chợ Phùng Khoang và có một phụ nữ khoảng 40 tuổi “làm quen”. Nhìn khuôn mặt chị Thinh có nhiều vết nám, người phụ nữ cho biết đây là dấu hiệu của bệnh thiếu máu và xơ gan, để lâu sẽ nguy hiểm. Nếu muốn chữa trị dứt điểm thì người phụ nữ này sẽ “mách nước”.

Theo chân người phụ nữ, chị Thinh đến gặp một phụ nữ khác (nhận là họ hàng) đang ở trọ trong xã Trung Văn - Từ Liêm. Người này cho biết từng mắc bệnh giống chị Thinh, có đi Lạng Sơn mua thuốc và uống đã khỏi hẳn. Hiện tại còn mấy thang thuốc chưa sử dụng, sẵn sàng bán lại cho chị Thinh với giá 700 nghìn đồng. Tuy nhiên sau 4 ngày uống thuốc theo hướng dẫn, chị Thinh đã nhận ra mình bị lừa vì thuốc không những không làm hết vết nám trên mặt mà còn khiến chị đau bụng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Có cùng cảnh ngộ mất tiền oan như chị Thinh là bà Nguyễn Thị Hiền cũng trú tại đường Chiến Thắng - Hà Đông. Mặc dù có chồng từng làm nghề bốc thuốc nhưng chính bà Hiền cũng trở thành “con mồi” của nhóm lừa đảo này. Nhận thấy bà Hiền có nốt ruồi đỏ trên mí mắt, hai phụ nữ chủ động tiếp cận bắt chuyện và chẩn đoán bà Hiền đang bị u trong mắt, không chữa trị ngay có thể bị mù. Hai phụ nữ còn cho biết thêm, họ từng chữa khỏi bệnh này cho mẹ chồng nhờ quen một thầy lang trong làng Triều Khúc, nếu muốn họ sẽ đưa đi.

Ông thầy lang mà bà Hiền tìm đến cũng đọc bệnh của bà giống như hai người phụ nữ ngoài chợ và còn hứa sẽ bán cho một loại thuốc quý có tên Sâm Thảo Quyết Minh. Không mang đủ tiền, bà Hiền còn được người phụ nữ dẫn đường cho vay 1 triệu đồng để mua thuốc. Tuy nhiên bà Hiền không hề biết đó là thuốc rởm cho đến khi chồng bà kiểm tra thành phần thuốc chỉ thấy là rễ, cây... vớ vẩn.             

Bá Chiêm