3 gã giang hồ và mớ “cần, ke, kẹo, đá”

ANTĐ -Chiếc cặp đen được cất ở ghế sau xe ô tô 4 chỗ, bên trong chứa đủ loại ma túy “thời thượng”.

Khoảng 15h30 phút ngày 10-12, tổ công tác CAP Phố Huế (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm nhiệm vụ ở ngã ba Thịnh Yên - Chùa Vua, phát hiện chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Ford, BKS 29A - 183.61 đang dừng đỗ sai quy định. Có mặt trên xe là Đinh Hồng Minh (SN 1962), trú ở phường Bưởi, Tây Hồ, đối tượng có 1 tiền sự, 5 tiền án. 

Chiếc "xế hộp" có cặp đựng ma túy

 

Tang vật vụ án

 

Hai đối tượng Cường, Thành tại cơ quan công an

Khi kiểm tra xe, lực lượng công an tìm thấy chiếc cặp màu đen, bên trong có số lượng khá lớn heroin và ma túy tổng hợp các loại: “cần, ke, kẹo, đá” (cần sa, ketamin, ATS và “hàng đá”). Minh khai, “chủ nhân” số ma túy trên là của Vũ Mạnh Cường (SN 1970), nhà ở phường Láng Hạ, Đống Đa. Minh đang đợi Cường vào "chợ Trời” mua một số đồ điện tử. Ngay sau đó, Cường bị tóm khi đang lảng vảng trước cửa số nhà 24 phố Chùa Vua. Cường thừa nhận đã mua số ma túy để trong cặp trên xe của Minh với giá 9,5 triệu đồng (?!). Giám định, cả Cường và Minh đều phản ứng dương tính với ma túy.

Chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, CAP Phố Huế phát hiện Nguyễn Phi Thành (SN 1969), trú ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng; đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền sự, khi Thành đang ở đầu ngõ Trần Cao Vân. Thành là kẻ thứ ba có mặt trên xe ô tô cùng Minh và Cường đi đến khu vực “chợ Trời”. Trong người Thành có 1 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng đục, qua giám định là ma túy tổng hợp có trọng lượng 11,190 gam. Thành khai mua số “hàng” này ở Lạng Sơn với giá 10,5 triệu đồng. Một lượng tiền mặt khá lớn cùng công cụ hỗ trợ đã bị cơ quan công an thu giữ trong người 3 đối tượng này.

Chiều 11- 12, CAP Phố Huế đã chuyển Cường, Thành đến CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; lập biên bản cam đoan tạm thời cho Đinh Hồng Minh về để xử lý sau.