"Tú ông" biến thái chuyên dụ dỗ bé trai "đi khách"

ANTĐ - Nhiều bé trai đang học tiểu học, THCS tại Hóc Môn (TP.HCM) bị một “tú ông” dụ dỗ thỏa mãn nhu cầu tình dục đồng tính, sau đó bắt “đi khách”.
Thuận và bé Bi trong lần “đi khách” chiều 8-10
Thuận và bé Bi trong lần “đi khách” chiều 8-10 

Sự thật khủng khiếp này được PV lần ra từ một trang web ấu dâm dành riêng cho những người đồng tính nam. Sau một thời gian tham gia diễn đàn, PV tìm ra được số điện thoại, nick chat của Thuận - một tay chơi có “số má”, quản lý hàng chục em nhỏ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.

Một chuyến “đi khách”

Chiều 8-10, Phong - một “khách hàng” đang tìm bé trai cho sếp xả xui - nhắn tin với Thuận: “Đang tìm hàng cho ông sếp giải khuây, bao giờ có?”. Khoảng 30 phút sau, Thuận nhắn lại: “8 years old (8 tuổi), “bao đâm”, da ngăm, mặt 8 điểm, phục vụ tốt, giá 1 triệu”.

Sau đó, tại một quán cà phê trên đường hương lộ 80B (phường Hiệp Thành, Q.12), Thuận dắt theo một bé trai khoảng 11-12 tuổi, có khuôn mặt sáng sủa, da trắng, tên Bi. Do không tìm được nhóc 8 tuổi, Thuận dẫn theo Bi (11 tuổi) làm “kèo” thay thế, với lời đảm bảo “nhóc còn zin”. Khách phải đặt tiền cọc 200.000 đồng, mức phí “đá lông” (em nhỏ dùng miệng kích dục) là 1 triệu đồng, còn giá “đâm” (quan hệ qua đường hậu môn) là 2 triệu đồng.

Một bé trai bị Thuận xâm hại rồi ghi hình đưa lên mạng - Ảnh từ Internet
Một bé trai bị Thuận xâm hại rồi ghi hình đưa lên mạng - Ảnh từ Internet

Thuận nói: “Em ít khi xuất đầu lộ diện, có người quen giới thiệu mới ra”. Thuận khoe Bi hiện đang là học sinh lớp 6, học giỏi, Thuận dụ dỗ được trong vài lần đi bơi, thả diều. Thuận khẳng định: “Hàng này bao test (kiểm tra), em chỉ mới ôm hôn, sờ sơ sơ chứ chưa “đâm”. Thuận còn khoe hàng loạt chiến tích khác trong việc dụ dỗ và cung cấp các bé trai cho giới đồng tính, với rất nhiều hình ảnh trong điện thoại. Thuận là chủ “tập đoàn” với tên gọi Đâm Gô hội, chuyên đảm trách nhiệm vụ tuyển lựa các bé trai nhỏ tuổi và điều phối thời gian, địa điểm hợp lý tới tận nơi cho khách. Với lời đảm bảo chắc nịch sau khi khách đặt tiền cọc, chỉ trong ba ngày Thuận sẽ tìm ra hàng ưng ý, “tiếp” tại khách sạn vào các buổi chiều trong tuần hoặc ngày chủ nhật, mỗi lần có thể kéo dài 1-2 giờ tại quận 12, huyện Hóc Môn. Thuận giải thích: “Không có “kèo” buổi sáng là do các em còn đi học”.

Khách đi “kèo” do Thuận môi giới chủ yếu là khách quen biết nhiều thành phần từ sinh viên ở TP.HCM đến cả người nước ngoài. Những khách này thường đặt ra những tiêu chuẩn cho boy “hot” như da trắng, bộ phận sinh dục chưa phát triển... Theo lời Thuận, số bé trai đã và đang dẫn dụ lên tới hàng chục, chủ yếu ở độ tuổi 12-14. Số này Thuận dùng để tận hưởng khoái lạc thể xác cho bản thân và đem “bán” cho khách.

Chân dung kẻ biến thái

Theo tìm hiểu của PV, tên thật của Thuận là Thi Trường Hận (20 tuổi, đang sống tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn), học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.12. Thuận khá nổi tiếng trong giới “bóng” về tài ăn nói, dụ dỗ và có “nguồn hàng vô tận” là những bé trai từ 8-14 tuổi để trao đổi, mua bán với “đồng môn”, được gọi với các biệt danh như “Thuận đâm gô” hoặc Lê Đức Toàn. Thuận lấy tên của Lê Đức Toàn (tên thật của một thiếu niên 16 tuổi) để vào học tại lớp phổ cập giáo dục tại xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn). Đây cũng là cơ hội tiếp xúc với nhiều bé trai đang đi học trong trường.

Trước đây, Thuận sống cùng mẹ và cha dượng tại xã Đông Thạnh, sau lần xâm hại một bé trai gần nhà cha dượng bị bắt quả tang, Thuận phải về nhà bà ngoại tại xã Thới Tam Thôn “lánh nạn”. Dù đi “lánh nạn” nhưng Thuận vẫn thường xuyên quay về xã Đông Thạnh và vùng lân cận, dùng nhiều thủ đoạn để tiếp tục tiếp cận với các nạn nhân bị Thuận xâm hại từ nhiều năm qua, tiếp tục dụ dỗ, ép buộc các em này thỏa mãn cho Thuận hoặc “đi khách”.

Theo điều tra, Thuận đã đưa nhiều em trai “đi khách”. Trong đó có nhiều cảnh nóng được Thuận tự quay phim lại để làm “kỷ niệm” và cũng là “hàng nóng” dằn mặt các em khi các em không nghe lời. Với tài lẻ là luôn dẻo miệng và nắm bắt tâm lý muốn có tiền của các em, Thuận không ngần ngại “xuống nước” chiều chuộng, nuông chiều các bé trai như nạp tiền điện thoại, cho tiền chơi game, chở đi học... Qua các nick Yahoo! nhoc_deu92, thanhson.tk29, luxubu_201032 và các tài khoản trên các diễn đàn, Thuận tiếp cận và đưa các bé vào cạm bẫy.

Hoảng sợ và căm phẫn

12g ngày 15-10, chúng tôi tìm tới nhà của bé N. tại H.Hóc Môn, một trong hàng chục bé trai bị Thuận quay phim cảnh Thuận thực hiện các hành vi đầy bệnh hoạn với bé này. Mẹ bé N. run run cho biết: “Tôi biết nó (Thuận) “bóng”, nhiều lần thằng bé nằm ngủ, nó lột trần truồng thằng bé ra làm chuyện bậy bạ, tôi đã ngăn cấm và la nó, tưởng nó không dám nữa chứ, ai dè...”.

Quỳ gối dưới sàn, bé N. đang ở tuổi 13, cứ run cầm cập, hai tay mân mê gấu áo mẹ lí nhí kể: “Lần nào ổng cũng chờ con ngủ rồi làm bậy, có khi ổng cho con uống thuốc ngủ, con có biết gì đâu”.

Mỗi lần “hành động” với bé N. đều được Thuận quay phim lại và đăng tải một phần trên mạng.

Tiếp tục tìm tới nhà của bé Bi - người bị Thuận dẫn đi để “bán” cho Phong, chúng tôi được biết bé tên thật là Đ. (12 tuổi, ở H.Hóc Môn). Bố mẹ bé Đ. đi từ bất ngờ tới phẫn nộ khi biết tin bé Đ. bị Thuận dẫn đi để “phục vụ” đàn ông đồng tính với giá 2 triệu đồng. Theo lời kể của cha mẹ, bé Đ. bị bệnh thoái hóa khớp, hai lần trải qua những cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh. Gia đình bán cả nhà để chạy chữa, vì thế cả hai vợ chồng phải lam lũ lo kiếm tiền trả nợ và nuôi con.

Kiểm tra điện thoại của bé Đ., cha mẹ bé phát hiện rất nhiều tin nhắn từ số điện thoại của Thuận, nội dung chủ yếu là Thuận dụ dỗ bé đi “phục vụ” Thuận và khách, sẽ có rất nhiều tiền. Khi bé Đ. không đi được, Thuận liên tục nhắn tin dọa nạt. Đ. kể lần đầu gặp Thuận là khoảng tháng 6-2011, khi hai anh em bé Đ. đi bơi. Thuận đã dụ bé Đ. ra công viên để Thuận cho ăn cá viên chiên, rồi dần dà dụ bé hôn Thuận thì sẽ được tiền...

Chiều 16-10, chúng tôi tìm gặp được bé T. (14 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) - một nhân vật khác trong danh sách nạn nhân của Thuận. Trước mặt nhiều người thân, T. nghẹn ngào không nói được lời nào. Chúng tôi đề nghị nói chuyện riêng, T. đồng ý và kể lại: Thuận chơi chung với anh trai của T..

Cách đây hơn một năm, Thuận tới nhà rủ T. đi chơi, cho ăn uống xong thì đưa vào nhà một người quen của Thuận tại xã Đông Thạnh. Tại đây, Thuận dụ T. lên lầu ngủ, khi T. đang nằm ngủ thì Thuận đè T. xuống, khống chế T. để làm bậy. Vì quá nhỏ, T. không sao thoát ra được. Mới đây nhất, ngày 13-10, Thuận tới nhà chơi cùng anh trai T., khoảng 3-4 giờ sáng T. cũng bị Thuận lột trần ra làm bậy, nhưng may mắn vùng dậy trốn thoát được.

“Mỗi lần nghĩ tới việc đó là em ghê tởm lắm, nó ám ảnh, em không sao thoát ra được. Em tức lắm, nhưng sợ nhục, không dám nói ra với ai” - T. nghẹn ngào trong từng tiếng nấc trong cổ họng.

“Anh còn nhiều thủ đoạn lắm!”

Đây là lời răn của Thuận với các em nhỏ. Mỗi lần “đi khách”, các em phải đưa lại cho Thuận 30% số tiền “đi khách”. Với mức “kèo” 500.000 đồng/lượt/em, Thuận “nuốt” gọn 150.000 đồng. Trong một cuộc trao đổi với bé C. (12 tuổi, ở Hóc Môn), Thuận giở trò khuyên răn “đạo lý”: “Em phải biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, không phản bội được đâu”.

Trong nhiều ngày theo dõi, chúng tôi chứng kiến cảnh Thuận đi tới đâu cũng thu hút khá nhiều bé trai đi theo. Một ngày đầu tháng 10, Thuận tới một căn chòi nhỏ trong khu vườn rộng hơn 120m2gần đường Nguyễn Ảnh Thủ (Q.12). Vừa tới nơi, Thuận mở loa phát nhạc ầm ĩ trên xe máy như một tín hiệu. Liền đó, một nhóm 4-5 bé trai tới căn chòi, ở trong đó cùng Thuận. Tại đây một số bé bị Thuận sờ vào những vùng nhạy cảm, hôn hít các em.

Thuận làm quen với các em học sinh từ lớp 4 tới lớp 6 tại các điểm vui chơi giải trí như hồ bơi, công viên hoặc tiệm Internet. Sau đó mời các em đi chơi game, đi ăn, mua quà hoặc cho tiền để dụ các em thích đi chơi cùng mình, dần dà mới dụ dỗ, kích dục các em rồi buộc các em kích dục lại và quay phim, dùng chính phim này để ép buộc các em làm theo ý mình.