Giả làm "gà trống nuôi con" để bẫy tình, cuỗm tiền

ANTĐ - Kiểm tra tài sản, Kh không khỏi choáng váng khi hơn 40 triệu đồng và hai cây vàng đã “bốc hơi”. Kh cay đắng nhận ra mình đã sập bẫy tình...

Liên tục nhận được tin nhắn lời lẽ rất tình cảm từ một số máy lạ, ngỡ bạn cũ lâu ngày chưa gặp nay liên lạc, chị Nguyễn Kh. (SN 1977, ngụ Q6) chủ động gọi điện trả lời. Sau khi chuyện trò, đôi bên nhận ra không quen nhau nên cùng xin lỗi. Vài ngày sau, người đàn ông “nhầm số” gọi lại cho chị Kh. bày tỏ nhã ý muốn kết bạn để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Chia tay chồng đã dăm năm, hiện đang sống cùng con gái nên lắm lúc chị Kh. cũng thấy trống vắng, khao khát một bờ vai để nương tựa. Qua tâm sự, thấy người này nói năng nhã nhặn, chị Kh. đồng ý. Từ đó, ngày nào Võ Minh - tên người đàn ông cũng điện thoại hoặc nhắn tin tâm tình với Kh. bằng những lời lẽ chân thành, tha thiết.

Qua chia sẻ của Minh, Kh. biết anh đang sống cảnh gà trống nuôi con vì vợ bị tai nạn giao thông mất đã ba năm. Anh quê Cần Thơ, lên Sài Gòn lập nghiệp từ mười năm nay, hiện làm quản đốc một xí nghiệp và sống với con trai tại quận 7. Cha mẹ anh đang định cư bên Mỹ... Đồng cảnh đơn thân nuôi con dại nên Minh - Kh. ngày càng gắn bó.

Quen nhau gần một tháng, Minh ngỏ ý muốn tiến đến hôn nhân nên ngày nào cũng qua nhà Kh. giúp đỡ những việc nặng nhọc. Chuyện tình cảm tiến triển quá nhanh khiến Kh. không khỏi e ngại nhưng thấy thái độ Minh có vẻ chân thành nên cô không bàn lui, chỉ nhẹ nhàng bảo “cần có thời gian, hôn nhân là việc trọng đại...”.

Ngày 20-7-2011, Minh tới nhà Kh. sửa lại chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp để mẹ con Kh. đi lại dễ dàng. Thấy Minh thật sự quan tâm đến gia đình nhỏ của mình, Kh. rất cảm động. Sau khi đưa bé Mỹ Vân đi học thêm môn Anh văn, chị ghé chợ mua đồ ăn về nấu vài món ngon đãi người yêu. Trong lúc Kh. vào bếp nấu nướng, Minh hí hoáy đi lại giữa phòng khách và gác lửng để đóng đinh, nối gỗ sửa cầu thang. Ngôi nhà lạnh lẽo do thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người đàn ông nay bỗng ấm áp vô cùng.

Nhìn dáng vẻ tất bật của Minh, Kh. thầm cảm ơn số phận đã đưa đẩy để chị có được mối lương duyên kỳ ngộ. Sắp tới bữa ăn thì Minh có điện thoại, bảo phải đi gấp vì xưởng sản xuất xảy ra việc quan trọng. Cơm canh đã nguội lạnh vẫn không thấy Minh về, Kh. điện thoại hỏi thì anh bảo cứ ăn trước rồi cúp máy. Đến chiều cũng không thấy Minh trở lại, Kh. gọi điện nhưng máy “tút... tút” liên hồi.

Buổi tối, Kh. lên phòng ngủ nghỉ ngơi, giật mình khi phát hiện cánh cửa tủ khóa kỹ càng đã bật mở tự lúc nào. Kiểm tra tài sản, cô không khỏi choáng váng khi hơn 40 triệu đồng và hai cây vàng đã “bốc hơi”. Điện thoại cho Minh, máy vẫn “tút... tút”. Từ đó Kh. không còn nhận được những lời có cánh từ người đàn ông “chu đáo” ngày nào. Cay đắng nhận ra mình đã sập bẫy tình, lo ngại nhiều chị em cũng vướng vòng tai ương, Kh. quyết định kể lại chuyện này.