Bị cuỗm dây chuyền vàng vì đưa con nợ vào nhà trọ "vui vẻ"

ANTĐ - Quá trình tới lui đòi nợ, không biết cô tiếp viên “òn ỉ” thế nào mà anh T. quên mất “nhiệm vụ” vợ giao lại còn dẫn con nợ vào nhà trọ “vui vẻ”.

Sáng 24-10, TAND TP Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo Nguyễn Thị Diệp (SN 1980- ngụ ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú- Sóc Trăng). Trước tòa, bị cáo tỏ vẻ thành khẩn khi kể lại hành vi phạm tội của mình, còn bị hại N.V.T. ở ấp An Thái Trung (huyện Cái Bè- Tiền Giang) thì ngượng ngùng, xấu hổ. Thỉnh thoảng, T. lại “liếc” sang vợ đang ngồi bên cạnh.

Bị cáo Diệp bị dẫn giải về trại tạm giữ sau khi tòa tuyên án

Được biết, sau khi chia tay chồng, bị cáo Diệp gửi 2 con nhỏ cho mẹ trông nom rồi đến khu vực xã An Hữu (Cái Bè) làm tiếp viên cho một quán cà phê. Thời gian ở đây, Diệp có vay (bằng hình thức trả góp) của vợ chồng anh T. một số tiền và T. thường được vợ nhờ đi thu nợ giúp. Quá trình tới lui đòi nợ, không biết cô tiếp viên “òn ỉ” thế nào mà anh T. quên mất “nhiệm vụ” vợ giao lại còn dẫn con nợ vào nhà trọ “vui vẻ”.

Diệp khai: “Bị cáo và T. đã nhiều lần vào nhà trọ quan hệ tình dục. Mỗi lần như thế, T. đều cho tiền bị cáo tiêu xài”. Anh T. thì phủ nhận: “Mới quan hệ với bị cáo Diệp lần đầu thì xảy ra việc mất trộm”.

Anh T. cho biết: Khoảng 12 giờ 30 ngày 23-4-2009, T. sang Vĩnh Long mua chuột về bán. Khi đi, T. điện thoại cho Diệp hẹn gặp nhau tại khu vực cầu Mỹ Thuận. Sau đó, cả 2 đến thuê phòng trọ tại nhà trọ Việt Tú (ấp Tân Thuận An, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) quan hệ tình dục.

Trong lúc “tâm sự”, Diệp bảo T. cởi sợi dây chuyền hơn 1,1 lượng vàng 18K trên cổ ra “vì nó cứ đập vào mặt làm bị cáo đau”. Anh T. làm theo, tháo sợi dây chuyền để trên bàn. Quan hệ xong, T. vào nhà vệ sinh, khi trở ra thì không thấy Diệp và sợi dây chuyền đâu. Biết đã bị người đẹp cho ăn “quả đắng”, anh T. vội vàng đến cơ quan công an trình báo.

Sau thời gian dài bỏ trốn, ngày 26-7-2011, Diệp đã bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Diệp thừa nhận: Lúc anh T. vào nhà vệ sinh, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt sợi dây chuyền nên đã lấy giấu vào túi rồi đón xe ôm đến chợ Vĩnh Long bán sợi dây chuyền được 9,8 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo đón xe về Vị Thanh (Hậu Giang) bán tiếp mặt dây chuyền được 1,5 triệu đồng. Số tiền có được, bị cáo mua một điện thoại di động hết 2,6 triệu đồng, đưa cho mẹ 3 triệu đồng lo cho 2 con, phần còn lại bị cáo tiêu xài hết. Diệp bảo: “Bị cáo biết việc mình làm là sai nhưng vì cuộc sống khó khăn nên nhất thời phạm tội”.

Anh T. tuy rất giận trước việc làm của Diệp và đã có thời gian “ăn ngủ chẳng yên” bởi cơn thịnh nộ của vợ nhà. Nhưng sóng gió giờ đã qua, số vàng bị mất ngày nào cũng đã được bị cáo và gia đình khắc phục nên trước tòa anh T. không có yêu cầu gì. Đây được xem là một trong những tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Diệp 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.