Chung tay xoa dịu nỗi đau

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ và Hướng tới kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961/10-8-2011) sáng 27-7, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với một số doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn Hà Nội như Nhà hàng Nam Long (số 1 Trấn Vũ - 34 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình - HN) và doanh nghiệp vàng bạc Quang Nghĩa (số 1 Hàng Đào - quận Hoàn Kiếm - HN) đã mang nhiều phần quà thơm thảo để gửi tới hàng chục gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ và nạn nhân chất độc da cam xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ thăm hỏi các mẹ Liệt sỹ

Tại buổi lễ, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ chia sẻ: Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả nặng nề của nó vẫn hiển hiện nhiều nơi trên những xóm làng thanh bình của Việt Nam. Nhiều thân nhân Anh hùng liệt sỹ, nhiều cựu chiến binh mang trên mình thương tật, nhiều nạn nhân của chất độc da cam vẫn đang hàng ngày phải bươn chải lo toan cho cuộc sống.

Thấu hiểu những khó khăn này, nên ngoài công tác chuyên môn, CBCS Báo ANTĐ luôn dành những tình cảm chân thành nhất và nhiều phần quà thiết thực để gửi tới các mẹ, các anh, các chị… những người đã chịu nhiều đau thương, mất mát vì nền độc lập, thống nhất nước nhà.

Mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng đã được đoàn công tác trao tận tay 4 bà mẹ Liệt sỹ, 24 gia đình chính sách và 2 trường hợp gián tiếp nhiễm chất độc da cam. Ngoài ra, 1 chiếc ti vi cũng đã được tặng cho nhà văn hóa xã Vĩnh Lại để phục vụ cộng đồng.

Thay mặt nhân dân xã Vĩnh Lại, ông Đào Bình Sòn, Phó Chủ tịch UBND xã cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp đã phối hợp với Báo ANTĐ trao những phần quà ý nghĩa trên. Qua lần trao quà này, ông Sòn cũng mong muốn các doanh nghiệp và những tấm lòng thơm thảo của người dân Thủ đô, tiếp tục dành cho những gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ trên địa bàn xã Vĩnh Lại những phần quà thiết thực trong thời gian tới.