Cháy nhà, bé 11 tuổi tử vong, bé 6 tuổi đang nguy kịch

ANTĐ - Khoảng 5h sáng nay (24/3), một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn hộ số 101/24 đường Điện Biên Phủ (P.3, TP.Bạc Liêu) khiến 1 cháu bé thiệt mạng, 1 bé đang nguy kịch.

Trong lúc chị Trần Lệ Nga (39 tuổi) đi bán thịt heo ngoài chợ gần nhà, 2 con của chị là Trần Trung Tín (11 tuổi) và Trần Trung Khang (6 tuổi) vẫn còn ngủ ở nhà trên đường Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 3. Theo thông tin từ người thân của chị Nga, khi xảy ra cháy, Tín và Khang chạy vào nhà tắm trốn. Sau khi dập lửa, trên đường đưa đi cấp cứu, Tín tử vong; cháu Khang đang nguy kịch.

Cháy nhà, bé 11 tuổi tử vong, bé 6 tuổi đang nguy kịch ảnh 1
Cháu Trần Trung Khang đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Cháu Khang bị bỏng 40% cơ thể độ II, độ III (toàn bộ phần lưng và 2 chân), ngạt khí kéo dài làm phù não, hôn mê sâu. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, người trực tiếp điều trị cho cháu Khang tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cho biết: “Với tình trạng bị bỏng nặng như cháu Khang, chúng tôi đang tích cực trợ hô hấp bằng thở máy qua nội khí quản. Dùng kháng sinh để dự phòng nhiễm trùng, nuôi dinh dưỡng qua tĩnh mạch. Hy vọng sức đề kháng của cháu tốt mới có thể vượt qua được”.

Dù được đưa vào Bệnh viện Bạc Liêu cấp cứu kịp thời song cháu Trần Kim Tín (11 tuổi) đã tử vong do bị ngạt khói và thiếu oxy quá lâu, còn cháu Trần Minh Khang (4 tuổi) bị bỏng nặng, đang trong tình trạng nguy kịch do phù não và suy hô hấp nặng.

Ngay khi nhận được tin, lực lượng cứu hỏa đã điều động xe chuyên dụng đến chữa cháy. Tuy nhiên do căn nhà nằm sâu trong hẻm nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 6h sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Được biết khi vụ cháy xảy ra, cha mẹ 2 cháu bé không có nhà do đã khóa cửa đi chợ từ sớm.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo nhận định bước đầu nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Các vật dụng trong nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Người lao động)
Các vật dụng trong nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Người lao động)

Chị Nga bất tỉnh nhiều lần khi hay tin nhà bị cháy, con bị nạn.