Vụ án mạng gây sốc
Thứ năm 02/02/2012 23:31
ANTĐ -Thông tin về vụ án mạng kinh hoàng tại một ngôi nhà trên đường Springfield Egypt ở hạt Effingham, bang Georgia (Mỹ) lan nhanh khiến người dân hết sức hoang mang. Họ không ngờ sau khi xả súng, hung thủ còn định phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.
Tấn công ở cự ly gần
Rạng sáng 25-8-2008, Cảnh sát trưởng Jimmie McDuffie nhận được tin báo xảy ra án mạng tại ngôi nhà trên. Nạn nhân là ông Philip Heidt, 59 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản thành đạt cùng vợ và con trai Carey. Ông Philip đã kết hôn với bà Linda được 42 năm, họ có 3 người con trai gồm Craig, Chris và Carey. Trong số 3 anh em, chỉ có Carey là theo nghiệp của cha. Vụ án mạng khiến Cảnh sát trưởng Jimmie McDuffie băn khoăn, ông quyết định báo cáo vụ việc lên Cục Điều tra bang Georgia. Ngay sau đó, điều tra viên Eugene Howard tới hiện trường tìm hiểu vụ việc.
Hiện trường vụ án có vẻ giống như một vụ trộm khi hung thủ cắt đứt đường dây điện thoại và đập vỡ một tấm kính ở cửa. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, không có vật giá trị nào bị lấy đi. Thám tử Howard cho rằng, hung thủ đã chủ tâm ra tay khi có tới 3 người trong nhà bị bắn. Hung thủ đã đột nhập vào nhà bắn Carey, sau đó tiến tới phòng ngủ của hai vợ chồng ông Philip. Tiếng súng tiếp tục vang lên, ông Philip gục xuống, còn bà Linda bị bắn vào vai phải. Do vết thương quá nặng, nên ông Philip và Carey tử vong. Sau khi xả súng, hung thủ còn định tưới xăng đốt nhà nhưng có thể do hoảng sợ khi nghe thấy bà Linda gọi điện báo cảnh sát, nên hắn không kịp châm lửa, rồi bỏ chạy.
Căn cứ vào các vết thương và viên đạn tìm thấy tại hiện trường, bác sĩ pháp y cho biết, hung thủ đã sử dụng súng ngắn Remington 870 cỡ nòng 12 ly, tấn công ở cự ly gần. Các nhân viên điều tra hướng sự chú ý tới các giao dịch mua bán bất động sản của ông Philip xem có tranh chấp dẫn đến án mạng hay không nhưng không có kết quả.
Hung thủ là người trong nhà
Cảnh sát liền tập trung tìm hiểu mối quan hệ trong gia đình được cho là hoàn hảo này. Và họ thực sự bị sốc khi biết Robin, vợ của Carey, có mối quan hệ vụng trộm với chính anh trai của chồng, Craig. Vụ việc giữa các thành viên trong gia đình họ trở nên căng thẳng khi chỉ vài tuần trước khi chết, Carey đã loại Robin khỏi danh sách người thừa kế khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 3,5 triệu USD của anh. Dù vậy, Robin và Craig vẫn lén lút gặp gỡ nhau.
4 tháng sau khi xảy ra án mạng, Craig công khai chuyển đến sống cùng với Robin, mặc dù trước đó anh ta phủ nhận mối quan hệ và nói rằng mình không liên quan đến vụ việc. Không chỉ vậy, mọi người còn bị sốc hơn khi hai người chuẩn bị kết hôn chỉ vài tháng sau đó. Cho rằng Craig sát hại em trai để chiếm đoạt vợ nạn nhân, nên đến tháng 5-2009, Cục Điều tra Georgia đã quyết định bắt giữ Craig. Craig cũng bị cáo buộc tội giết cha và âm mưu giết hại mẹ, Linda.
Ngày 1-12-2010 bắt đầu phiên tòa xét xử Craig Heidt. Phía công tố viên lập luận rằng, Craig đã đập vỡ kính cửa để dàn dựng một vụ trộm nhưng thực chất hắn vào nhà bằng một chiếc chìa khóa dự phòng. Chiếc chìa khóa này được cảnh sát tìm thấy sau khi xảy ra án mạng. Trong khi đó, những vết thương ở tay Craig cũng tố cáo hắn. Sau một thời gian xét xử, quan tòa đã tuyên Craig Heidt phạm tội giết người, hành hung, trộm và âm mưu phóng hỏa đốt nhà. Án phạt dành cho hắn là 85 năm tù giam và không được hưởng quyền xin ân xá.
Tuấn Anh
(Theo Cbsnews)