Vì ghen, sát hại 9 người

ANTĐ - Một người bán hoa quả rong ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã đâm chết vợ và 8 người khác trong cơn thịnh nộ vì ghen tuông.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, thủ phạm có tên Qin Changcheng, 32 tuổi, khi bị cảnh sát bắt giữ đã thú nhận giết vợ, ông chủ của vợ, hai người họ hàng của anh ta cùng 6 người hàng xóm. Tờ nhật báo Thượng Hải Oriental Morning Post cho biết, Qin đã gây ra vụ thảm sát vào hôm 26-9 vừa qua, bắt đầu tại một trạm rửa xe ô tô ở thành phố Botou, nơi vợ anh ta làm việc. Sau đó, anh ta đến một khu tập thể có khoảng 560.000 người sinh sống, cách Thủ đô Bắc Kinh 200km về phía Bắc sát hại những người khác. Hiện chưa rõ anh ta gây án như thế nào. Cảnh sát cho biết, Qin Changchen khai nhận muốn trả thù vì cho rằng anh ta bị vợ lừa dối và cho biết anh ta đã cãi nhau với những người họ hàng bị giết.

Đây là vụ thảm sát đơn lẻ gây thương vong lớn nhất ở Trung Quốc kể từ hồi tháng 4 vừa qua khi một người đàn ông 33 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh đã đâm chết 10 người gồm cả bố, vợ và con trai sau khi không vay được tiền.