Lộ “vòi bạch tuộc”

ANTĐ - Vì tranh giành số tiền lừa đảo được, người cha đã lôi kéo cả hai con trai vào một vụ giết người dã man. Và tình cờ vụ án mạng này đã giúp cảnh sát lần ra một đường dây chuyên làm giả giấy tờ để trốn thuế từng gây thiệt hại cho cơ quan thuế vụ nước Anh hàng chục triệu bảng.

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe vi phạm giao thông của Robert Johnston


Từ chiếc xe vi phạm giao thông

Robert Johnston là một doanh nhân thành đạt ở Berkshire, miền Trung nước Anh. Đó là nhận xét chung của mọi người sống gần nhà Johnston suốt nhiều năm qua. Theo lời của Robert, ông ta đang điều hành một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nội thất có hàng chục nhân viên.

Mỗi sáng, người cha đi làm cùng hai con trai Ben 27 tuổi và Tom 25 tuổi. Hai người con chưa lập gia đình này cũng được cho là giữ các vị trí quan trọng của bộ phận kinh doanh công ty. Buổi tối, 3 cha con về cùng nhau trong khi bà mẹ ở nhà nội trợ. Công việc của gia đình Johnston có vẻ tiến triển thuận lợi vì họ thường xuyên thay đổi ô tô và đi du lịch.

Vỏ bọc đó đã bất ngờ bị phá vỡ bởi một vụ vi phạm Luật Giao thông của 3 cha con Robert. Đó là một ngày giữa tháng 11-2011, 3 cha con bị dừng xe trên tuyến đường cao tốc Sunningdale gần Thủ đô London với tội chạy quá tốc độ. Cảnh sát giao thông phát hiện thấy các đối tượng này có vẻ đáng ngờ nên đã gọi hỗ trợ và yêu cầu khám thùng xe. Thật bất ngờ, họ đã phát hiện một xác người đẫm máu gói trong vải bạt cùng nhiều cuốc xẻng. Cả 3 cha con cùng một đối tượng khác có mặt trên xe tên là Shaun Matthews 56 tuổi, cũng là một nhân viên công ty đã bị bắt ngay sau đó.

Đường dây rửa tiền

Nạn nhân sau đó được xác định là Shaleem Amar, 43 tuổi, một nhà sưu  tầm cổ vật gốc Pakistan, đối tác kinh doanh của gia đình Johnston. Hiện trường vụ án mạng là một căn hộ sang trọng ở Sunningdale. Robert Johnston khai với cảnh sát rằng do mâu thuẫn làm ăn làm nảy sinh tranh cãi nên hắn đã vô tình sát hại Amar, hai người con và Shaun Matthews không liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện ra rằng 3 cha con cùng với Matthews đã bất ngờ xông vào căn hộ của Amar lúc sáng sớm, dùng dao, rìu và búa đinh tấn công nạn nhân. Nạn nhân đã tìm cách chống cự nhưng bị áp đảo và bị dồn vào một góc đánh đến chết.

Với các bằng chứng không thể chối cãi, cảnh sát đã buộc 3 đối tượng bị bắt thừa nhận có âm mưu giết người từ trước. Chúng thậm chí còn đào sẵn một cái hố tại một khu rừng ở ngoại ô London để thủ tiêu xác nạn nhân.

Tại hiện trường cảnh sát cũng thu được nhiều giấy tờ liên quan đến việc làm ăn mờ ám của công ty gia đình Johnston. Nhờ đó cảnh sát đã phát hiện mục đích của việc gây án là để chiếm đoạt số tiền nhiều triệu bảng thu được từ số cổ vật mà Shaleem Amar đã nhờ Robert Johnston làm giấy tờ để trốn thuế.

Mở rộng điều tra, cảnh sát cũng phát hiện công ty của gia đình Johnston thực chất là một đầu mối của hoạt động rửa tiền từ một đường dây buôn cổ vật từ các nước Trung Á vào Anh và nhiều nước châu Âu.

Theo bản án sơ thẩm, tòa án London tuyên phạt 4 đối tượng trên đều phải thụ án chung thân cho tội danh sát nhân có chủ đích. Về các tội danh lừa đảo và trốn thuế, Cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.