Hai du khách bị sát hại dã man gây chấn động Thái Lan

ANTĐ - Khách du lịch cũng như người dân trên đảo Koh Tao thuộc tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan, đã thực sự bị sốc khi 2 du khách người Anh được tìm thấy chết trong tình trạng lõa thể với những vết thương nghiêm trọng ở đầu. Hiện cảnh sát đang ráo riết truy bắt hung thủ.

Hai nạn nhân David Miller và Hannah Witheridge

Nạn nhân là sinh viên người Anh

Cảnh sát địa phương cho biết, thi thể David Miller, 24 tuổi ở Jersey, Channel Islands và    Hannah Witheridge, 23 tuổi, ở Great Yarmouth, Norfolk đã được phát hiện trên một bãi biển ở Koh Tao vào sáng 15-9 vừa qua. Quần áo của các nạn nhân và một chiếc cuốc làm vườn dính đầy máu, được cho là tang vật gây án, cũng được tìm thấy gần đó. Theo sĩ quan cảnh sát địa phương Prachum Ruangthong, nạn nhân David đã bị cuốc bổ vào lưng và đầu, còn Hannah bị bổ vào mặt. “Cảnh tượng thật kinh khủng”, ông Prachum nói. Trong khi đó, báo chí Thái Lan tiết lộ, Hannah đã bị cưỡng hiếp. Hiện thi thể 2 người đã được đưa tới Thủ đô Bangkok để giám định pháp y và sẽ sớm được trao lại cho gia đình họ.   

Tờ Dailymail của Anh cho hay, David Miller đáng ra phải quay lại Anh vào ngày 16-9 để tiếp tục theo học năm cuối sau đại học tại Đại học Leeds. Anh đã tới Australia hồi tháng 7 trong một chuyến trao đổi công việc kéo dài 6 tuần, sau đó đến Thái Lan để nghỉ mát. Trong khi đó, Hannah tới Thái Lan du lịch cùng bạn bè và dự định trở về Anh để chuẩn bị bước vào năm thứ hai sau đại học tại Đại học Essex. Cả 2 không ngờ đây cũng là chuyến đi cuối cùng của đời mình. 

Sau vụ án mạng, cảnh sát đã phong tỏa bến tàu trên đảo đề phòng hung thủ tẩu thoát. Cùng với đó, họ cũng kiểm tra camera an ninh tại các nhà hàng, khách sạn và cửa hàng gần đó để tìm kiếm manh mối. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, David và    Hannah đến Thái Lan vào ngày 25-8 và gặp nhau khi ở cùng khách sạn bên bờ biển trên đảo Koh Tao. Tối chủ nhật 14-9, hai người tới một quán bar và được nhìn thấy cùng nhau rời khỏi đó khoảng 1h sáng hôm sau, cho đến khi được phát hiện chết trên bãi biển.  Lúc đầu, cảnh sát tạm giữ một người bạn của David sau khi phát hiện những vết thương trên tay, tuy nhiên, anh này sau đó đã được thả vì được xác định không dính líu đến vụ án mạng. 

Hiện trường nơi tìm thấy xác 2 du khách người Anh

Nghi phạm chính lộ diện

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tập trung điều tra cộng đồng lao động nhập cư người Myanmar trên đảo Koh Tao. Ngày 16-9, 6 người Myamar đã bị thẩm vấn sau khi cảnh sát phát hiện 2 chiếc điện thoại iPhone bị vỡ màn hình cùng 1 chiếc quần jean dính máu trong phòng họ. Sau khi lấy mẫu ADN,  những người này đã được thả và cảnh sát cũng chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với họ.  

Trong một diễn biến mới nhất, cảnh sát Thái Lan đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh nghi phạm chính trông giống người châu Á xuất hiện gần hiện trường vụ án. Người đàn ông này mặc quần soóc và đi bộ trên cùng tuyến đường David và  Hannah đã đi vào sáng sớm 15-9. Một lúc sau, anh ta trở lại, với dáng vẻ vội vã trông rất khả nghi. Cảnh sát tin rằng kẻ giết người chưa thể rời khỏi đảo do thời tiết xấu và nhà chức trách đã cấm tất cả các con tàu trên đảo rời bến. Đại sứ quán Anh ở Bangkok kêu gọi chính quyền Thái Lan nhanh chóng điều tra để tìm ra thủ phạm. 

 Đây không phải lần đầu tiên du khách nước ngoài bị sát hại tại Thái Lan. Hồi tháng 7-2013, một du khách Mỹ cũng bị đâm chết trong một vụ xô xát ở tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan. Giới truyền thông quốc tế cảnh báo vụ án mạng nghiêm trọng hôm 15-9 sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch tại quốc gia Đông Nam Á này.