Gã chồng vô nhân tính

ANTĐ - Đêm 28-4, vợ chồng nhà Kirillov lại cãi nhau, nhưng lần này cuộc cãi vã kéo dài và rất gay gắt. Theo những người hàng xóm, hình như vợ chồng họ không thống nhất được với nhau về tổ chức sinh nhật cho con trai lớn 4 tuổi. Lời qua tiếng lại, mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát và bi kịch đã xảy ra… 

Kirilov và Irina trong ngày cưới

Những cái túi khả nghi 

Ngày 29-4, một phụ nữ dắt chó đi dạo trên con phố Bolshoi Prokhorov gần khu vực nghĩa trang Bolsheokhtin, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga đã phát hiện nhiều túi đựng đồ khả nghi. Nhận được tin báo, cảnh sát và giám định viên pháp y đã có mặt, xác định đây là những bộ phận cơ thể người bị cắt ra. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể là một phụ nữ và hai đứa trẻ. Ngay lập tức, hàng chục cảnh sát đã được cử đến các khu nhà gần đó để thu thập thông tin.   

Sáng hôm sau, cơ quan điều tra đã tìm được dấu vết của kẻ giết người dã man sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tất các cuốn băng video do các máy quay thu được ở khu vực xung quanh. Họ đã phát hiện một người đàn ông khả nghi, mặc áo khoác đen kéo một vài cái túi giống như những chiếc túi đã được tìm thấy. Trong khi đó, cô giáo phụ trách nhà trẻ đã nhận ra được đứa con lớn nhà Kirillov qua bức ảnh chụp thi thể các nạn nhân được cảnh sát cung cấp.

A. Kirillov sinh ngày 20-4-1984 và kết hôn với Irina vào năm 2009. Họ sống trong căn hộ trên phố Bolshoi Prokhorov, do cha mẹ để lại. Trong vòng 3 năm, hai đứa con Vanya và Leszek lần lượt ra đời. Theo nhìn nhận của mọi người xung quanh, Irina là một phụ nữ dễ mến, cô thường đưa đứa con lớn đi học tiếng Anh, đứa bé đi học vẽ. Bố chúng cũng thỉnh thoảng ghé qua nơi các con theo học. Mọi người không thấy có điều gì lạ ở Kirillov ngoài kiểu tóc của anh ta. Các cô giáo ở nhà trẻ nhìn thấy mẹ con Irina lần cuối cùng vào buổi học ngày thứ bảy, ngày 26-4-2014.

Thời gian gần đây, vợ chồng Kirillov thường to tiếng. Không ai biết chính xác nguyên nhân của các cuộc cãi vã đó nhưng rất có thể là vì tiền. Tuy tốt nghiệp đại học xây dựng, Kirillov chỉ quanh quẩn ở nhà. Irina đã từng làm nghề bác sỹ thú y nhưng khi hai đứa con ra đời liên tiếp, cô phải ở nhà và nuôi chó Chihuahua để bán. Họ kiếm được gần 30 nghìn rúp một tháng, nhưng như thế chưa đủ đảm bảo cuộc sống cho 4 người.

Khu vực tìm thấy các túi đựng thi thể nạn nhân 

Tội ác man rợ

Trưa 30-4, cảnh sát đã đến nhà Kirillov. Sau nửa giờ thẩm vấn, hắn đã nhận tội tuy lúc đầu tỏ thái độ ngỗ ngược và yêu cầu phải có luật sư. Các giám định viên đã tìm thấy nhiều vết máu chưa được lau sạch trong căn hộ của hắn. Theo quyết định của tòa án, hắn đã bị bắt tạm giam 2 tháng. 

Dựng lại diễn biến sự việc, phía cảnh sát cho rằng, khi đang tranh cãi kịch liệt, Kirillov lao vào ẩu đả với Irina. Hắn đã dùng tới dao, tất cả có 11 vết đâm, trong đó có 4 nhát đâm trúng tim. Sau khi “trừng trị” vợ xong, hắn đã giết cả hai đứa con, Tuy nhiên, khi được đưa tới tòa án, Kirillov chỉ thừa nhận một phần lỗi của mình. Hắn nói, đó là cuộc hỗn chiến, Irina mới là người cố tình đâm hắn trước và chính cô ấy đã đâm trúng vào đứa con lớn mà hắn đang ôm trong tay. Hắn cố gắng để đoạt lấy con dao trong tay của vợ và trong lúc giằng co, hắn đã đâm vào cô ấy… 

Theo nhận định của cơ quan điều tra, Kirillov đã kéo các thi thể vào bồn tắm và cắt ra thành nhiều phần, sau đó xếp vào túi, hộp có sẵn trong nhà rồi mang đi bỏ ở một khu đất hoang cạnh nghĩa trang Bolsheokhtin. Đối tượng đã bị khởi tố về tội “giết hai hay nhiều người, trong đó có trẻ vị thành niên” của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, khung hình phạt cao nhất của tội này là tù chung thân.