Cho chồng ăn ngon, ép uống say rồi cắt phăng "của quý"

ANTĐ - Ép chồng uống thuốc an thần rồi trói chặt chân tay Bành Đông trên giường cô vợ dùng dao cắt phăng “của quý” của chồng.

Vì ghen tuông, cô vợ A Lan liền ép chồng uống thuốc ngủ, sau đó trói chặt chân tay anh ta trên giường và cắt phăng tinh hoàn. 

Sự việc diễn ra vào ngày 23/5 vừa qua tại quận Hà Đường, thành phố Chu Châu, Hồ Nam, Trung Quốc. Sau bữa cơm tối, anh chồng Bành Đông cảm thấy kỳ lạ khi cô vợ thường ngày vẫn làm mặt lạnh bỗng trở nên đon đả, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, cách nói chuyện dịu dàng. Cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng rủ nhau đi siêu thị mua đồ gia dụng.

Cô vợ A Lan suy sụp khi nghe tòa tuyên phạt mức án 11 năm tù giam.
Cô vợ A Lan suy sụp khi nghe tòa tuyên phạt mức án 11 năm tù giam.

Trở về nhà, như thường lệ, Bành Đông vào mạng, A Lan ngủ ở phòng bên vì hai người đã không còn chung chăn gối từ bấy lâu. Tới 22h30 cùng ngày, A Lan ép chồng uống thuốc an thần rồi trói chặt chân tay Bành Đông trên giường để dễ bề hành động. Tới 2h ngày 24/5, Bành Đông bỗng giật mình phát hiện cô vợ đã xông vào phòng, trên tay lăm lăm một con dao nhọn.

A Lan liên tục kết tội chồng đã có bồ nên lạnh nhạt chuyện chăn gối. Bỏ ngoài tai những lời van xin thảm thiết của Bành Đông, giữa cơn tam bành, cô vợ liền dùng dao cắt phăng “của quý” của chồng. Hành sự xong xuôi, cô ta dọn dẹp hiện trường và gọi điện cho người em trai của Bành Đông để nói rõ ngọn ngành, giục giã đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Sau đó vài phút, A Lan trốn khỏi nhà. Cảm giác tội lỗi đã khiến cô này quyết định trở về vào trưa 24/5. Cảnh sát lập tức ập tới nhà bắt giữ A Lan và người đàn bà này đã phải chịu mức án 11 năm tù dù anh chồng tha thiết viết đơn xin giảm tội cho vợ.