Chàng sinh viên dũng cảm bắt “lái xe điên” đâm chết 8 người

ANTĐ - Cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim khi một thanh niên lao vào khống chế đối tượng dùng chiếc xe buýt không người suốt quãng đường 14km đâm vào 37 chiếc xe khác, khiến 8 người chết, 30 người bị thương.

Người đi đường phẫn nộ đã lao vào quật ngã tay lái xe

Vụ việc diễn ra sáng 25-1 tại thành phố Pune, cách Mumbai (Ấn Độ) 160km về phía đông nam. Lái xe buýt Santosh Mane 39 tuổi đã cho xe chạy lắt léo tránh đạn do cảnh sát truy đuổi từ phía sau. Hắn chỉ dừng lại khi một thanh niên dũng cảm nhảy lên xe buýt và khống chế hắn.

“Cả thế giới này là kẻ thù của ta”, đó là lời duy nhất Santosh Mane thốt ra sau khi bị bắt vì cáo buộc giết người và gây thương tích nặng cho người khác. Cảnh sát từ chối xác nhận Mane bị tâm thần, làm việc quá sức hay say rượu hay không. Động cơ của hành động điên rồ này đang được điều tra.

Theo Times of India, Mane đến công ty lúc 8h sáng 25-1 và đòi nhận ca sớm hơn so với thường lệ là 10h15. Bị từ chối, ngay khi có chiếc xe vừa về từ Satara, Mane nhảy lên chiếc xe buýt này, lái ngược đường và đâm lung tung vào người đi đường và xe cộ.

Khi chiếc xe buýt giảm tốc độ, chàng sinh viên dũng cảm đã dừng xe máy của mình nhảy lên “xe buýt điên”, bất ngờ chộp lấy tay lái xe và lôi hắn ra khỏi cabin. Tên lái xe vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, nhưng một đám đông kéo lên xe xông vào tấn công, y sau đó đã được cảnh sát “giải thoát” trong đám đông giận dữ.

Hôm nay, Mane đối mặt với phiên tòa đầu tiên.