Video clip: Vụ giết người, cướp của tại phường Cống Vị

(ANTĐ) - Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 26/10/2007, tại nhà số 1 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Trọng Thái, sinh năm 1954, chủ nhà bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát gây trọng thương. Khi người nhà ông Thái phát hiện, hung thủ bỏ chạy.

Video clip: Vụ giết người, cướp của tại phường Cống Vị

(ANTĐ) - Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 26/10/2007, tại nhà số 1 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Trọng Thái, sinh năm 1954, chủ nhà bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát gây trọng thương. Khi người nhà ông Thái phát hiện, hung thủ bỏ chạy.

Cùng thời điểm đó, các chiến sỹ CSCĐ thuộc Đại đội 2 Trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ ở ngã 3 Đường Bưởi - Đào Tấn phát hiện một thanh niên cởi trần, người dính máu chạy trên đường, đã cùng lực lượng tuần tra đêm CAP Cống Vị, quận Ba Đình bắt giữ.

* Lời kể lại của ông Nguyễn Quang Trung - Em trai người bị hại

Tại trụ sở CAP Cống Vị, thanh niên nọ có nhiều biểu hiện bất thường và quanh co khi được hỏi về các vết máu trên người. Thông tin về thanh niên này được báo ngay về BCH CAQ Ba Đình. Xác định đối tượng này có khả năng là hung thủ của vụ trọng án nói trên, lực lượng CSĐT TP về TTXH CAQ Ba Đình đã khẩn trương đấu tranh làm rõ các nghi vấn về hành tung của đối tượng này.

Sau 2 giờ kiên trì khai thác các tình tiết nghi vấn,  đối tượng nghi vấn phải bộc lộ nhân thân. Hắn là Nguyễn Thảo Huy, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại Đội 1, Xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Tây, hiện ở trọ tại Thôn Viên, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Ba Đình đã phối hợp với CAP Cống Vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Ông Nguyễn Quang Trung em trai nạn nhân, sống trong căn nhà liền kề cho biết, khoảng gần sáng ông Trung nghe thấy tiếng kêu ú ớ cùng tiếng vật lộn bên nhà anh mình nên sang hỏi xem có việc gì. Đến cửa, ông Trung nghe thấy tiếng ông Thái hô “Đánh chết thằng này đi” và vứt chìa khoá ra. Thấy có người lạ trong nhà đang vật lộn, ông Trung mở cửa xông vào thì bị hung thủ cắn vào tay và vùng chạy lên đường Bưởi. Hai bên đuổi nhau cho đến khi hung thủ bị bắt đưa về CAP Cống Vị.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Từ lời kể của ông Trung, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, CQĐT CAQ Ba Đình đã có được những kết quả ban đầu về tình tiết vụ trọng án. Theo đó, tên Nguyễn Thảo Huy là đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội. Hơn 1 năm trước, Huy quen và có quan hệ yêu đương với chị NTT (Bắc Ninh), khoảng tháng 7/2007 mới dọn đến ở cùng chị T tại nhà trọ đã nói ở trên.

Khám xét khẩn cấp nơi tên Huy thuê trọ
Khám xét khẩn cấp nơi tên Huy thuê trọ

Ngày 13/10, Huy nói cần tiền đi xin việc nên đã mượn xe máy của chị T đi cầm đồ lấy 3 triệu đồng, bảo sau 13 ngày sẽ trả. Đến thời hạn, vì không có khả năng thanh toán, Huy đã nảy ra ý định đi cướp tài sản. Tối 25/10, trước khi đi “hành sự”, Huy còn hẹn sáng mai sẽ lấy xe về trả chị T. Nạn nhân Huy nhằm vào là ông Thái, người Huy quen cách đây 2 tháng và thỉnh thoảng có đến nhà chơi.

Biết ông Thái có tài sản và sống độc thân, Huy đã nảy ra ý định giết người cướp

Trưa 26/10, phóng viên ANTĐ đã theo chân điều tra viên thực hiện lệnh khám nơi ở của Nguyễn Thảo Huy. Trong tư trang của Huy, ngoài một số sổ sách giấy tờ còn có rất nhiều thư của bố Huy là ông Nguyễn Hoài Nguyên gửi cho con trai từ ngày Huy đi bộ đội, thoát ly gia đình. Nội dung các bức thư cho thấy Huy luôn nhận được sự thương yêu, chăm sóc, quan tâm sát sao của gia đình. Trong một bức thư, ông Nguyên hỏi nguyện vọng của Huy sau khi xuất ngũ và động viên con sống tốt.

đoạt tài sản. Khoảng 21h ngày 25/10, Huy gọi điện hẹn đến chơi và ngủ lại nhà ông Thái. Khi đi Huy cầm theo 1 con dao Thái lan thường dùng gọt hoa quả ở nhà trọ, bọc vào trong một tờ giấy nhét ở túi quần sau. Đón Huy ở nhà, ông Thái không hề nghi ngờ, cùng Huy xem phim và đồng ý cho Huy ngủ cùng. Trước khi đi ngủ, Huy giấu con dao mang theo xuống cạnh giường để chờ giờ hành động.

Khoảng 4 giờ sáng Huy thức dậy, lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ, mặt ông Thái. Bị đâm bất ngờ, ông Thái choàng tỉnh, hoảng loạn giằng co với Huy. Vừa vùng vẫy, ông vừa hô hoán cầu cứu em trai ở nhà bên. Khi em ông Thái mở được cửa vào nhà thì ông Thái gục xuống bất tỉnh. Đến 10 giờ cùng ngày, CAQ Ba Đình đã ra quyết định bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thảo Huy.

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên còn phát hiện nhiều tình tiết phức tạp khác của vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra.                 

Bảo Trâm