Những hình ảnh đẹp về Công an Thủ đô

ANTĐ - Không gian nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng sáng qua 15-8 trở nên quá tải, san sát người thưởng lãm những bức ảnh được trưng bày. Trong số ấy, có người trẻ, người già, có cả những em bé còn rất nhỏ và cả các chiến sĩ mang trên mình bộ sắc phục Công an nhân dân. 
Những hình ảnh đẹp về Công an Thủ đô ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc,
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội
cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cắt băng khai mạc triển lãm


Tấm lòng dành cho các chiến sĩ Công an 

Đó là không khí ấm áp trong lễ khai mạc triển lãm giới thiệu những bức ảnh đặc sắc nhất được chọn ra từ cuộc thi “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - vì Thủ đô bình yên lần thứ 2” do Công an TP Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 69 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND và 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. 

Chưa tới giờ khai mạc song từ rất sớm, người xem đã tới triển lãm rất đông. Những cái bắt tay hồ hởi, những nụ cười rạng rỡ và tiếng trò chuyện rộn khắp gian phòng. Tình cờ gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Phương – người được biết đến với nhiều bức ảnh đẹp mang đậm dấu ấn nông thôn, miền núi đang chậm rãi thưởng thức từng bức ảnh. Hóa ra ông cũng có tác phẩm tham dự cuộc thi này. Ở tuổi 70, vị nghệ sĩ già thổ lộ có ba hình mẫu mà ông yêu mến nhất và luôn muốn lưu lại hình ảnh trong suốt hơn 30 năm cầm máy, đó là công an, bộ đội và người dân tộc. Vì lẽ đó, ngay từ lần đầu tiên khi cuộc thi được tổ chức vào năm ngoái, ông đã gửi tác phẩm dự thi với mong ước, người xem sẽ có cái nhìn đúng đắn về tấm lòng bình dị mà cao quý của những người làm nhiệm vụ “đứng mũi chịu sào” trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Rồi như chợt nhớ ra, ông bảo thật khó hình dung nổi nếu một ngày không có bóng dáng của các chiến sĩ Công an thì cuộc sống này sẽ lộn xộn thế nào. Nghĩ vậy nên dù tuổi đã cao, ông vẫn lăn xả vác máy đi chụp khắp nơi và lần này, nhân vật trong các bức ảnh của ông chính là các chiến sĩ Công an Hà Nội.

Ở một góc khác, nhiếp ảnh gia Xuân Chính –nghệ sĩ trẻ nổi tiếng với những bức ảnh đẹp mê hồn về Hà Nội, người tự nhận mang trong mình một tình yêu Hà Nội rất đặc biệt cũng có mặt tại triển lãm. Bức ảnh với tên gọi “Mùa hè xanh” được anh chụp trong lần theo chân các sinh viên tình nguyện của Học viện Cảnh sát đến một trường trẻ em khuyết tật được trao tặng giải Ba. Khoảnh khắc bừng sáng của người chiến sĩ trẻ khi cầm kéo cắt tóc cho một em nhỏ, nụ cười hồn nhiên của cả hai nhân vật trong bức hình được Xuân Chính ghi lại đã gây ấn tượng mạnh trong lòng người xem. Xuân Chính bảo lâu nay mọi người vẫn nghĩ chụp ảnh về đề tài chiến sĩ Công an là rất khó, nếu không muốn nói là cứng nhắc và khô khan. Nhưng anh lại không thấy vậy, bởi khi cầm máy anh lại thấy những giây phút rất đời, rất đẹp, rất lãng mạn và cũng rất Hà Nội của những người chiến sĩ Công an Thủ đô. 

Tác phẩm “Việc thường ngày” - tác giả Phú Khánh

Triển lãm song ngữ đầu tiên

115 tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm lần này được chọn ra từ gần 1.000 tác phẩm ảnh của hơn 120 tác giả. Trong số đó có những bức ảnh mang tính báo chí rất cao, cũng có những tấm mang tính nghệ thuật rõ nét. Ở đó, người xem có thể cảm nhận được sự vất vả nguy hiểm của các chiến sĩ Công an ngày đêm quên mình truy bắt tội phạm, cũng có cả tình quân dân nồng ấm giữa người dân và chiến sĩ Công an trong mùi thơm của mùa gặt… Điều đáng nói trong số các bức ảnh ấy, có không ít tác phẩm được chính các chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an cầm máy chụp đồng nghiệp. Có lẽ bởi vậy mà khi xem những bức ảnh này, thấy được sự đồng cảm, thấy được lòng tự hào và hơn cả là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng.

Có một điều đặc biệt nữa của cuộc triển lãm lần này, là từ bài giới thiệu đến chú thích ảnh, các tấm pano áp phích, sách ảnh... đều được chú thích bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. NSNA Đặng  Đình An – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội cho biết trong 4 năm qua, Hội đã tổ chức được 16 cuộc thi và triển lãm ảnh lớn, nhưng đây là cuộc thi và triển lãm đầu tiên có song ngữ Anh – Việt. Và với cách này, ông hy vọng du khách nước ngoài khi tham quan triển lãm cũng có thể hiểu và cảm nhận được chân thực, sắc nét về tâm tư tình cảm cũng như đời sống thường nhật của người chiến sĩ Công an Hà Nội. 

Thành công lớn nhất của cuộc thi và triển lãm ảnh lần này đúng như đánh giá của  Thiếu tướng Nguyễn  Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội: “Với sự tài hoa, góc nhìn chân thực và sắc bén, các tác phẩm đã ghi lại chân thực và sống động những khoảnh khắc đời thường, dung dị, lãng mạn nhưng cũng rất dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của Công an Thủ đô. Các tác phẩm không chỉ phản ánh những thành tích, kết quả đã đạt được cũng như ghi lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an  Hà Nội tận tụy vì nhân dân phục vụ mà còn nêu lên những khó khăn, vất vả, hiểm nguy của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua đó để quần chúng nhân dân hiểu, thông cảm và chia sẻ với lực lượng Công an”. 

Cơ hội học hỏi về ảnh báo chí

Những hình ảnh đẹp về Công an Thủ đô ảnh 3
CBCS Báo ANTĐ tự hào về những thành công của lực lượng Công an Thủ đô

Buổi khai mạc triển lãm sáng qua 15-8 đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô đến tham quan. Không chỉ đến xem các tác phẩm được trưng bày của đồng nghiệp cùng đơn vị cũng như chúc mừng tác phẩm được giải của các cộng tác viên quen thuộc, các biên tập viên-phóng viên ANTĐ còn coi đây là một dịp để học hỏi về ảnh báo chí phục vụ cho công việc hàng ngày của chính mình. 

Cho tới nay, nội dung tuyên truyền về hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô luôn được An ninh Thủ đô coi trọng, trong đó ngôn ngữ hình ảnh đóng vai trò không nhỏ khi truyền tải thông tin tới bạn đọc thuộc các tầng lớp nhân dân. Thông qua triển lãm, các phóng viên-biên tập viên ANTĐ có thêm nhiều góc nhìn mới về công tác của chính những người đồng nghiệp trong CATP, từ đó rút kinh nghiệm khi tác nghiệp và có thêm nhiều hình ảnh đẹp, phản ánh một cách chân thực hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô.