Hành trình bắt đối tượng truy nã

ANTĐ - Nhắc đến đối tượng truy nã là đã biết đến sự nguy hiểm của những người thực thi nhiệm vụ truy bắt, bởi đối tượng bị truy nã thường là đối tượng gây án nghiêm trọng. Để trốn tránh pháp luật, các đối tượng thường sống chui lủi trong rừng hoặc thay tên đổi họ và sống một cuộc sống với chức phận hoàn toàn khác. Không chỉ là những đêm vượt núi băng rừng, truy bắt tội phạm, công việc của các chiến sỹ Cảnh sát truy nã tội phạm còn  là sự thức tỉnh mầm thiện trong con người tội phạm, tạo thêm một cơ hội cho những người lầm lỗi hoàn lương.

Truy nóng nhóm côn đồ bắn thiếu nữ trên phố Xã Đàn

Hẳn bạn đọc vẫn chưa thể quên vụ giết người dã man trên phố Xã Đàn vào cuối tháng 4 năm 2011. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (20 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Theo những nhân chứng kể lại, chiếc taxi chở chị Liên đã bị tốp thanh niên đi xe máy đuổi theo, ép tài xế dừng lại. Khi lái xe chưa kịp dừng thì nhóm côn đồ đã dùng hung khí đập nát cửa kính trước, rồi dùng súng bắn làm tài xế bị thương. Chiếc xe loạng choạng, đâm vào lề đường. Dường như chưa thỏa mãn, nhóm côn đồ hung hãn đập nát hai bên kính phía sau rồi dùng dao, súng nhằm thẳng mặt cô gái mà bắn. Khi thấy nạn nhân gục ngay tại chỗ, những kẻ này mới bỏ đi. Vụ án nhanh chóng được xác minh là do mẫu thuẫn trong việc vay nợ của nạn nhân với nhóm hung thủ. 3 sát thủ bắn chết thiếu nữ đã được xác định là Đồng Cao Cường, tức Cường “Hổ” (28 tuổi ở Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Cường tức Cường “Móm” (22 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Lưu Quang Đức (24 tuổi, ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Sau khi đã xác định đối tượng, Đội Truy bắt, truy nã hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an thành phố Hà Nội nhận được lệnh tham gia phối hợp truy bắt Cường “Hổ” và đồng bọn. Chiều 5-5-2011, các trinh sát của Đội đã bắt được Lưu Quang Đức khi tên này đang trên đường đi gặp người thân trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Khai thác nóng thông tin từ Đức, các anh nhận định nhiều khả năng hai tên Cường đang tìm đường vượt biên nên ngay trong đêm 5-5, Trung tá Đào Anh Tuấn (Trưởng Đội Truy bắt, truy nã hình sự) cùng 9 trinh sát đã lên đường đi Quảng Ninh quyết không để cho hai nghi phạm trốn sang nước ngoài. Nhóm trinh sát tận dụng các mối quan hệ và nắm được nguồn tin, Cường “Hổ” và Cường “Móm” đang ẩn náu ở Mạo Khê, tại nhà một người quen, tuy nhiên khi các anh tới nơi thì gia đình này cho biết, hai vị khách trên vừa đi khỏi. Những lo lắng về việc sẽ để vuột mất hai tên tội phạm nguy hiểm đã thoáng hiện lên trong suy nghĩ của các trinh sát.

Nhận định có khả năng hai đối tượng sẽ sang Trung Quốc từ đường Móng Cái nên tổ công tác quyết định chuyển hướng rà soát toàn khu vực thành phố Móng Cái. Các điểm nghi vấn cùng các nhà nghỉ trong khu vực được cho vào tầm ngắm và liên tục lấy thông tin. Nhưng cho tới gần 15h ngày 6-5, bóng dáng hai tên tội phạm vẫn như bóng chim tăm cá. Các trinh sát kể lại: “Đang chán nản vì manh mối đứt quãng thì một tình tiết bất ngờ xảy ra. Chúng tôi bỗng phát hiện một thanh niên đi taxi có khuôn mặt hao hao một trong hai nghi phạm liền đuổi theo. Khi chúng tôi chặn đầu taxi, người thanh niên ngồi trong xe bỗng mở nhanh cửa và quay đầu bỏ chạy. Anh ta chạy vòng quanh qua các đường phố, bất chấp lời kêu gọi của chúng tôi. Biết gặp đúng đối tượng, chúng tôi vội bỏ lại các phương tiện chia nhau đuổi theo nghi phạm. Mất gần 10 phút, anh em mới bắt được đối tượng. Và hắn chính là Nguyễn Mạnh Cường”. Khai thác nhanh Cường “Móm”, các trinh sát biết Đồng Cao Cường đang trú tại phòng 309, khách sạn Khe Chàm, phường Trà Cổ, cách biên giới khoảng 15km. Thông tin có được khiến các anh thở phào nhẹ nhõm, đối tượng còn lại nhanh chóng bị bắt ngay sau đó khi hắn vẫn còn đang nằm trên giường mở laptop xem các thông tin về vụ án. Chưa kịp trốn sang bên kia biên giới, cả hai tên sát thủ đã phải tra tày vào còng và khai nhận đã đi tìm hai gái mại dâm để vui vẻ và nhờ hai cô này đứng ra đăng ký phòng để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Khơi dậy tính thiện trong con người tội phạm

Không chỉ là những đêm vượt núi băng rừng, trèo đèo lội suối để truy bắt tội phạm, không chỉ đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, công việc của các chiến sỹ Cảnh sát truy nã tội phạm còn bằng cả cái tâm để khơi dậy tính thiện trong con người tội phạm. Đó chính là vận động những đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, tạo thêm một cơ hội cho những người lầm lỗi hoàn lương. Theo các trinh sát thì để bắt đối tượng không khó, mà cho dù có khó đến mấy thì cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ. Nhưng cái khó là phải làm sao thức tỉnh, giáo dục được các đối tượng truy nã để các đối tượng nhận thức được hành vi phạm tội tự ra đầu thú và tạo cơ hội cho những đối tượng này hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Lúc đó sẽ có thêm một con người, một gia đình hạnh phúc.

Để làm tốt nhiệm vụ này, các anh phải luôn kiên trì, và nắm rõ tâm lý của những đối tượng có lệnh truy nã. Trường hợp của Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là một ví dụ. Không có công ăn việc làm ổn định, Mạnh được vợ chồng em gái Nguyễn Đình Vượng và Nguyễn Thị Hạnh làm nghề chở thuê về vật liệu xây dựng. Chiều 1-7-2011, như thường lệ chị Hạnh nhận hợp đồng chuyên chở vật liệu xây dựng cho khách hàng… Nhưng nhiều lần điện thoại cho Mạnh không được khiến chị Hạnh vô cùng bực tức. Vừa lúc đi đường thì chị gặp Nguyễn Ngọc Mạnh. Sẵn cơn tức giận chị buông lời trách móc và xảy ra xô xát với mạnh. Cả xóm nhỏ bị náo loạn bởi tiếng quát mắng của cả hai người. Vụ việc tưởng chừng sẽ dừng lại khi chị Hạnh bỏ đi, nào ngờ…

Vốn bản tính hiền lành nên không ai nghĩ rằng tối đó, khi đi chơi về, sẵn cơn tức tối vì bị em gái mắng. Lại gặp Hạnh đang đứng ở sân nhà, không kiềm chế được, Mạnh đã xông vào mắng và chửi em gái. Trong lúc nóng giận, Mạnh vồ lấy can xăng vẫn thường để ở góc nhà đổ lên người Hạnh, châm lửa. Hả cơn tức giận nhưng Mạnh bỗng sợ hãi khi thấy chị Hạnh chìm trong ngọn lửa dữ dội đang quằn quại kêu la. Mạnh vội vàng bỏ chạy trong khi Hạnh được hàng xóm dập lửa và đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng sau mười ngày dù được các y bác sỹ tích cực cứu chữa, em gái Mạnh đã tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra lệnh truy nã đặc biệt Mạnh trên toàn quốc. Hồ sơ truy nã của Mạnh được gửi sang Đội 3, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc các tình huống, các trinh sát của Đội đã lựa chọn phương pháp tối ưu nhất là vận động Mạnh đến cơ quan Công an đầu thú.

Thực hiện phương án đề ra, các cán bộ Đội 3 đã ngay lập tức phối hợp với chính quyền địa phương đã tìm gặp bố đẻ của Mạnh là ông Nguyễn Văn Sơ. Khó khăn vướng mắc lớn nhất các trinh sát gặp phải chính là ở đây. Ông Sơ cùng lúc phải chịu hai nỗi đau, người con gái vừa trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện trong khi con trai bỏ trốn biệt tăm biệt tích. Lòng ông rối bời giữa hai lựa chọn hợp tác hay không hợp tác với cơ quan điều tra. Các trinh sát của đội đã phải kiên trì, nhiều lần phân tích, giảng giải cho ông hiểu chính sách khoan hồng của pháp luật để tạo cơ hội cho Mạnh được hưởng lượng khoan hồng. Bằng sự kiên trì, cán bộ Đội 3 đã làm cảm động được ông Sơ đồng ý hợp tác với cơ quan công an, vận động Mạnh ra đầu thú. Sau gần 3 tháng kiên trì vận động thuyết phục gia đình đối tượng cũng như tiếp cận với đối tượng, chiều 12-10-2011, Nguyễn Ngọc Mạnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngồi đối diện với các chiến sỹ Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội Mạnh ân hận: “Ba tháng qua, tôi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, bởi cứ mỗi lần nhắm mắt vào là hình ảnh ngọn lửa kinh hoàng buổi tối định mệnh ấy lại hiện ra. Những ngày mới bỏ trốn tôi chỉ mong em gái không sao. Nghe tin em gái qua đời, cảm giác tội lỗi cứ dày vò tôi suốt bao ngày qua. Tôi có lỗi với những người thân trong gia đình. Chỉ vì sự nóng giận của tôi mà em gái đã thiệt mạng, hai đứa cháu giờ trở thành côi cút…”.

Lời ăn năn của Mạnh đã quá muộn không thể đánh đổi được mạng sống cho người em gái. Nhưng lại còn sớm cho chính y để tìm được con đường trở lại làm người lương thiện dẫu con đường đó còn rất dài và rất xa.