Cùng nữ Cảnh sát giao thông “Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này”

ANTĐ - Bắt đầu từ 7h sáng nay 3-1, nữ CSGT có mặt trên 10 ngã tư trọng điểm của thành phố làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông.

Bắt đầu từ 7h sáng nay 3-1, trên 10 nút giao thông trọng điểm của thành phố gồm: Tràng Tiền – Hàng Bài; Điện Biên Phủ – Cửa Nam; Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã; Trần Phú – Điện Biên Phủ; Phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng – Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt; Quang Trung – Cầu Trắng; Ngã 6 Ô Chợ Dừa được Phòng CSGT bố trí nữ CSGT làm nhiệm vụ phân luồng, điều khiển giao thông.

Ngay trong ngày đầu triển khai lực lượng, những nữ CSGT đã phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt đầu tiên mang tên “thời tiết”. Cơn mưa phùn mỗi lúc một nặng hạt, càng khiến cho tiết trời thêm giá lạnh. Cũng do ảnh hưởng của thời tiết nên lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông cũng đông hơn so với ngày thường. Những nút giao thông trọng điểm đều đông nghẹt người và phương tiện.

Nhiều người tham gia giao thông do muộn giờ, bị vướng tầm quan sát do mặc áo mưa, mưa lớn nên đã phóng nhanh, chen lấn nhau trên đường.

Ở trên 10 ngã tư được bố trí nữ CSGT làm nhiệm vụ, người dân tham gia giao thông như sững sờ, ngỡ ngàng trước những động tác chỉ huy giao thông dứt khoát, đẹp mắt cùng tiếng còi hiệu lệnh xe đi, xe dừng vang lên mạnh mẽ.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội, tất cả những nữ CSGT ra đường làm nhiệm vụ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng trên các tiêu chuẩn về sức khỏe, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ hiểu biết pháp luật và ứng xử văn hóa, lịch sự với nhân dân. Ngoài ra, những nữ CSGT này còn được đào tạo chuyên sâu về hướng dẫn, võ thuật, không chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn người dân tham gia giao thông đúng quy định mà còn hỗ trợ, giúp đỡ người già, trẻ em mỗi khi qua đường hay cần sự hỗ trợ của CSGT ở mỗi ngã tư.

Tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, dòng phương tiện từ 4 phía đổ dồn về đây đông nghịt. Tuy nhiên, Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền, nữ CSGT ở Đội CSGT số 2 được phân công làm nhiệm vụ tại đây vẫn bình tĩnh, tự tin với những động tác phân luồng giao thông. Từng dòng phương tiện theo hướng dẫn của nữ CSGT đi đúng quy định, không chen lấn. Hỗ trợ cho Thiếu úy Huyền còn có 3 nam CSGT.

Dường như sự có mặt của các nữ CSGT điều khiển phân luồng đã khiến cho người dân ý thức hơn được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Những cảnh chen lấn của số thanh thiếu niên phần nào giảm. Đường phố ồn ào, khô cứng tưởng như đã mềm mại bởi sự nhẹ nhàng khi có bóng dáng của những nữ CSGT.

Trung tá Nguyễn Văn Đức – Đội trưởng Đội CSGT số 2 cũng có mặt tại nút giao thông này từ 7h, động viên các CBCS của đơn vị. Trung tá Đức cho biết, ngoài ngã tư này, tại Trần Phú – Lê Duẩn cũng có 1 nữ CSGT của đơn vị làm nhiệm vụ. Dù mưa lớn trong giờ cao điểm nhưng giao thông trên toàn tuyến không bị ùn tắc.

Tại ngã năm Cửa Nam, Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân, Đội CSGT số 1 trong cặp kính trắng tô điểm lên gương mặt khả ái, vững vàng điều khiển giao thông. Cùng với Trung úy Vân, trên khắp các nút giao thông định sẵn, những nữ CSGT vẫn miệt mài làm nhiệm vụ. Trên những gương mặt ấy, cùng với giọt mồ hôi là những nụ cười rạng rỡ, hòa vào bao thanh âm của cuộc sống giữa các ngã tư.

Cùng ngắm những hình ảnh đẹp về các bóng hồng CSGT trên phố!

Việc chỉ huy, điều khiển giao thông của nữ CSGT không thua kém gì các nam đồng nghiệp

Hơn 1 tiếng làm nhiệm vụ nhưng Thiếu úy Huyền vẫn rất tập trung, quan sát dòng phương tiện để điều tiết giao thông hợp lý

Cùng nữ Cảnh sát giao thông “Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này” ảnh 3
Chỉ huy các đơn vị đều ra tận chốt động viên, hỗ trợ cho nữ CSGT đơn vị mình phụ trách

Cùng nữ Cảnh sát giao thông “Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này” ảnh 4
Bà Đỗ Thị Hữu Phương (74 tuổi) ở 221 Tôn Đức Thắng được Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân
giúp đỡ đưa sang đường an toàn
Cùng nữ Cảnh sát giao thông “Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này” ảnh 5
Ngoài người dân, những nữ CSGT cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của các phóng viên.