Sáng 21/4, chị Marion Vo Van, 33 tuổi, quốc tịch Pháp cùng 2 người bạn Pháp đi tàu từ Lào Cai đến Hà Nội du lịch. Khi đi xe taxi tại phố Nguyễn Khuyến, do hai bên không thể thống nhất đường đi nên chị Marion cùng các bạn đã lấy đồ ra khỏi xe và đón một chiếc taxi khác. Mọi người đểu không để ý chiếc ba lô của chị Marion bên trong chứa nhiều giấy tờ, tài sản có giá trị vẫn đang để trên xe.
Bên trong túi ba lô chứa nhiều giấy tờ, tài sản có giá trị
Chiều cùng ngày, CAP Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, nhận được đơn trình báo của chị Marion. Tuy nhiên, cả chị và các bạn đều ai biết BKS cũng như hãng taxi của chiếc xe này…
Chiếc túi được trả lại trong sự vui mừng của vị khách
Sáng 23/4, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã rà soát, xác định được chiếc xe taxi mà chị Marion đã để quên đồ và trao trả lại chiếc túi cho chị Marion Vo Van, bên trong còn đầy đủ hộ chiếu, máy ảnh, điện thoại Iphone 4, dây chuyền vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Ngay trong sáng cùng ngày, các tổ công tác thuộc CAP Văn Miếu cũng đã tạm giữ, đưa về trụ sở 4 đối tượng là Trịnh Tiến Phương (SN 1969) trú tại Hoàng Mai, Hà Nội và Vũ Trọng Hà (SN 1967), Ngô Thanh Hải (SN 1964), Lê Văn Công (SN 1979) đều trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, về hành vi gây rối trật tự công cộng, cò mồi chèo kéo khách.
Các đối tượng chuyên dụ dỗ các vị khách nước ngoài không hiểu biết về ngôn ngữ, đường xá để thương thuyết giá cả không theo đồng hồ ghi công tơ mét và “bán” khách lại cho các xe taxi để hưởng “hoa hồng” từ 100 – 200 nghìn đồng.
CAP Văn Miếu đang tiếp tục triển khai các tổ công tác, rà soát địa bàn, khu vực ga Hà Nội và ga Trần Quý Cáp để đảm bảo cho những du khách trong nước và quốc tế có được những chuyến du lịch đến Hà Nội được an toàn và thuận lợi.