Sẽ xuất hiện nhiều Lê Văn Luyện vì pháp luật thiếu răn đe tội phạm?

Thứ hai 16/01/2012 00:11

ANTĐ - Phiên toà xét xử Lê Văn Luyện, kẻ gây ra vụ thảm án, giết cả nhà nạn nhân để cướp vàng để lại nhiều dư âm đáng suy nghĩ. Nhiều bạn đọc cho rằng quy định dưới 18 tuổi dù phạm tội dã man kiểu gì cũng chỉ bị tối đa 18 năm tù, cần sửa đổi để tăng cường tính răn đe trong bối cảnh tội phạm vị thành niên có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại.

Cần nghiên cứu sửa luật hình sự sau vụ Lê Văn Luyện?

“Theo tôi có khó gì đâu nhỉ. Luật pháp luôn giữ công bằng cho nhân dân, làm việc vì dân, nên những trường hợp cá biệt này đưa ra trưng cầu lấy ý toàn dân, kể cả người nhà của luyện cũng được quyền đưa ra ý kiến về mức án. Sau đó lấy đa số thắng thiểu số” – bạn đọc có tên Phúc nêu ý kiến.

“Cứ thế thì sẽ có rất nhiều chàng luyện nữa gây án mà có thể còn nghiêm trọng hơn. Theo tôi phải thay đổi luật cho phù hợp, chứ cứ lên đọc báo là thấy bắn nhau, với chém nhau thế này thì nguy hiểm quá rồi” – bạn đọc L.T.T bày tỏ sự lo ngại. Đồng tình, bạn đọc Lequanghuy viết: “Pháp luật quy định như vậy là không phù hợp, không có tính răn đe giới trẻ. Pháp luật nên được sửa đổi, có thể có những quy định riêng cho các trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng có tính tàn bạo như Lê Văn Luyện”.


Trường hợp phạm tội của Lê Văn Luyện quá cá biệt

“Tôi cho rằng cần bổ sung luật. Ví dụ: Người dưới 18 tuổi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng... có thể do chủ tịch nước trực tiếp quyết định hình phạt tới mức cao nhất là tử hình! Nếu tiến tới bỏ hình phạt tử hình thì tôi không hiểu tội phạm giết người còn gia tăng tới mức nào nữa” - Thu Vân nêu quan điểm. Cũng cho rằng mức án 18 năm tù là quá nhẹ đối với tội ác của Lê Văn Luyện, bạn đọc Vudoan cho rằng: “Nếu xử Lê văn Luyện 18 năm tù thì pháp luật Việt Nam nên bỏ án tử hình đi”.

“Lê Văn Luyện không bị tử hình, nhưng sống trên đời sẽ luôn bị nguyền rủa, bị người đời khinh bỉ, bị tòa án lương tâm dày vò suốt đời thôi” - Nguyễn Hải Đăng.

“Không thể tử hình những kẻ như Luyện nhưng nếu Luật pháp sửa đổi cần có những mức án thích hợp cho từng hành vi pham tội. Có thể không tử hình nhưng mức phạt tù phải cao hơn, tuỳ theo mức độ phạm tội và hành vi pham tội. Chứ cứ chung chung như bây giờ thì sẽ còn nhiều Luyện ra đời...” – bạn đọc tên Anh viết.

“Qua vụ việc của Lê Văn Luyện, chúng ta phải ngồi lại và nhìn nhận một cách nghiêm túc: Luyện là một nạn nhân. Nếu ta không nhìn nhận thấu đáo đến cốt lõi của vấn đề thì có sửa luật nhiều lần vẫn không ngăn cản được sự tái diễn tội ác kiểu này đâu” – một bạn đọc nêu quan điểm.

“Là công dân Việt Nam chúng tôi cũng hiểu rằng tội phạm chưa đủ 18 tuổi thì không thể xử tử hình, chỉ có thể phạt tù 18 năm giam giữ. Điều đó có thể áp dụng những đối tượng gây án với mức án nghiêm trọng. Còn đối với Lê Văn Luyện một kẻ giết người hàng loạt vô cùng dã man và nghiêm trọng mà chỉ phải chịu mức án 18 năm tù thì quả thật không công bằng chút nào, trong khi đó Luyện chỉ thiếu 2 tháng tuổi. Với tội ác như vậy, Luyện không xứng đáng làm con người Việt Nam” – bạn đọc Hoang Nam Hung bức xúc viết.

“Trẻ vị thành niên cần có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Ai cũng biết vậy nhưng những kẻ như Lê Văn Luyện liệu có thể giáo dục thành người có ích cho xã hội sau này không? Chỉ chưa đầy 2 tháng tính từ thời điểm gây án Lê Văn Luyện sẽ tròn 18 tuổi. Liệu gần 2 tháng ấy nhận thức của Luyện có khác đi không, có nhận ra sự tàn ác của hành động hắn gây ra để không thực hiện hành động dã man ấy? Luật pháp nên đề ra mức án áp dụng riêng để kẻ thủ ác phải trả giá thích đáng” – bạn đọc tên Mai phân tích.

“Không chỉ vì một trường hợp của Luyện mà nói luật Việt Nam chưa nghiêm được. Chúng ta đã kí vào công ước quốc tế về luật và quyền của trẻ em. Hơn nữa người Việt Nam còn quan niệm rất duy tâm rằng ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả nấy... Phải để những người chưa được rèn rũa lương tâm như Luyện sống, mà biết thế nào là tòa án lương tâm để thấy ghê tởm tội ác của chính mình. Tôi tin điều này thì luật pháp và con người Việt Nam làm được” – bạn đọc Ngô Hằng phản hồi trước những ý kiến cho rằng luật pháp Việt Nam chưa nghiêm.

Bức xúc vụ “em rể gài chất nổ vào xe máy giết chị và 2 cháu”

Ngay sau khi An ninh Thủ đô đăng tải thông tin nóng về việc bắt giữ thủ phạm gây ra vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh khiến một phụ nữ mang thai và một cháu bé thiệt mạng, bạn đọc Trọng Nguyễn chia sẻ: “Cám ơn các cơ quan chức năng đã tìm ra thủ phạm. Cầu mong cho linh hồn chị Quỳnh và bé Khánh Vân được yên nghỉ nơi chín suối!”. “Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những ai đang có ý đồ xấu thì hãy dừng lại, bởi lẽ tất cả các tội ác đều được đưa ra ánh sáng, phải trả giá cho tội ác đó” – Phạm Hoàng.


Gã em rể độc ác đã sát hại chị dâu và hai cháu

“Ác không bằng loài cầm thú. Nhìn đứa bé nằm trên giường bệnh thật đáng thương, không hiểu sao hắn là người ăn học đàng hoàng mà lại có những suy nghĩ và hành động dã man đến thế. Mong rằng pháp luật cho hắn nhận mức án cao nhất” - Nguyễn Hải Đăng phẫn nộ.

“Mình nghĩ là có điều gì mờ ám từ khi vụ nổ xe ở Bắc Ninh xảy ra. Mọi người biết rằng từ sau vụ nổ xe này thì hàng loạt vụ cháy xe không rõ nguyên nhân xảy ra chứ trước đó không có vụ nào cháy xe cả. Có thể một số kẻ xấu đã lợi dụng vào vụ việc này để có âm mưu gì đó. Bây giờ vụ nổ xe ở Bắc Ninh đã tìm ra thủ phạm, vậy các xe bị cháy kia chắc phải có vấn đề gì rồi, điển hình vụ cháy xe máy cháy luôn 210 triệu đồng, bí ẩn gì sau vụ này...?” – bạn đọc Phạm Văn Nho viết.


Tiềm đã đặt thuốc nổ làm bé Khánh Vân tử vong theo mẹ và em

 “Quá độc ác và tàn bạo. Gã em rể này nguy hiểm và ác không kém gì Lê Văn Luyện, phải tử hình” – bạn đọc Chu Lâm Tùng đề nghị.

Thưa bạn đọc, cần khẳng định là nước ta nhà nước pháp quyền, nên mọi vấn đề xã hội phải được thực thi theo pháp luật. Chúng tôi hiểu và thông cảm với những bức xúc, phẫn nộ trước cái ác, nhưng rất nhiều bạn “mượn” vụ án Lê Văn Luyện để cho rằng pháp luật “dung túng cái ác”, hay cho rằng những người thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án “có vấn đề”… là việc làm sai. Chúng ta không thể lấy một cái sai để sửa một cái sai khác được.

CAP

Bình luận

Sắp xếp theo:

Nguyễn Thành Long - 18/04/2012 15:29

Tại sao lại không sửa luật,,,Sửa ở đây không phải là sửa hoàn toàn mà là bổ sung thêm luật ,xử án sao cho đúng tội, sẵng sàng tử hình những kẻ ác độc dã man như tên Luyện,.Và như chúng ta biết thì hiện nay có rất nhiều kẻ gây án dã man khi chưa đủ 18 tuổi, nếu không răng đe thì chúng sẽ coi thường pháp luật,ngày càng có nhiều kẻ gây án khi chưa thành niên.Còn theo ý kiến của ông Nguyễn Công Hồng, ủy ban Quốc hội thì những kẻ gây án này còn có cơ hội cải tạo, giáo dục,vậy những người đã chết dưới

nguyễn nghĩa - 04/04/2012 10:47

Ai dám nói Bao thanh thiên không nhân đạo. Trong khi ông cho cẩu đầu trảm biết bao nhiêu kẻ. cứ cho là không tử hình đi. nhưng những kẻ như Luyện là không thể tha. cho cải tạo trong tù suốt đời. sau 18 năm nó ra tù không biết ai sẽ là người tiếp theo phải chết đây.

BMG - 30/03/2012 10:34

Tuyệt đối không ân xá, xét đặc xá cho tên Luyện. Tiếc là không tử hình dc.Chứ không thì thằng Luyện pải xứng với hình phạt thả vảo chuồng cọp hoặc tứ mã phanh thây.

Vũ Ngọc Quỳnh - 24/02/2012 00:52

theo tôi nếu không tử hình những kẻ như Luyện thì có nên chăng áp dụng tù chung thân không ân xá đối với những kẻ như Luyện? Bởi nếu chỉ tù 18 năm như vậy sẽ không công bằng với các nạn nhân hơn nữa sẽ là cơ sở để nhiều tên như Luyện ra đời? Hay như vụ giết bạn chỉ vì chiếc xe đạp khi mới học lớp 8 mà không chút run sợ, hối hận? Tôi nghĩ tù chung thân không ân xá vừa là tòa án lương tâm vừa là sự trả giá xứng đáng.

Bùi Thành - 07/02/2012 11:43

Các hình ảnh, clips, phim bạo lực tràn lan cộng với việc bỏ ngỏ giáo dục đạo đức, nhân cách của gia đình cũng như xã hội nên việc có nhiều tên sát thủ tuổi teen trong xã hội ngày nay là chuyện không tránh khỏi. Việc loại bỏ những đối tượng này ra khỏi xã hội hay không chỉ là giải quyết phần ngọn. Vì thực tế đa số những tên sát thủ ở độ tuổi này khi hành động không nhận thức được hậu quả và không coi trọng mạnh sống của người khác cũng như chính bản thân chúng.

nhuoc hue - 01/02/2012 08:17

tôi hoàn toàn đồng ý với tiêu đề bài báo ! mọi người cũng nghĩ xem trong giới tội phạm thì phạm pháp lại là một điều họ cho là: "hay" và họ" có thể làm được"! tôi nói có đúng không? vì vậy khi pháp luật không có tính răn đe thì sớm muộn gì cũng có người làm! tôi dám nói là"chắc chắn" 100% !việc một người bị bắt nạt bị dồn đến đường cùng dùng dao chống trả pháp luật có thể nhân nhượng được! còn việc giết người mà cứ "vui" như tết thế này thì: hãy đạt mình vào vị trí người bị hại mà làm luật!

vinh - 30/01/2012 16:52

ở nước ngoài đánh nhau hay quẹt xe nhẹ là công an đã đến vẽ vời làm ghê gớm lắm, đời sống nâng câo mà lên báo đọc ngày nào cũng có chém giết, thậm chí là bắn nhau, sợ thật, giờ đến đâu cũng sợ va chạm với ai đó, ko khéo là bỏ mạng như chơi. Luật của VN mình "già" lắm lắm rồi, cố răn đe mà giọng không lớn nổi.

Nguyễn Hữu Phúc - 29/01/2012 12:08

Theo ý tôi suy nghĩ Tòa tuyên án cho Lê Văn Luyện như vậy là hoàn toàn đúng, thể hiện sự ngiêm minh và khoan hồng của pháp luật. Chúng ta cần phải loại bỏ tư tưởng " giết người đền mạng ", đó là tư tưởng của thời phong kiến man rợ và cũng không phù hợp với tính nhân văn của dân tộc.

catqn - 20/01/2012 15:47

Sống trên đời để luôn bị nghuyền rủa! bị người đời khinh bỉ! bị toà án lương tâm dày vò !??? Thời gian mới nhất,mấy tháng trôi qua nhìn hình ảnh tên Luyện hôm nay có một chút gì để gọi là đã có thoáng một chút lương tâm dày vò ? với một tội ác như thế mà luật pháp chúng ta vẫn cứ cứng nhắc để vô tình dung dưỡng cho tên tội phạm và vẻ thêm con đường cho tội phạm thanh thiếu niên, tại sao không theo ý dân. Tôi xin lổi, đừng có cứng nhắc mà nguy biện rằng để hắn sống cho lương tâm hắn tự trừng phạt

Lai - 20/01/2012 02:42

Mọi người cứ kêu này kia là thế nào nhỉ, đã mở cửa hội nhập, kí công ước về trẻ em thì phải làm. Nếu muốn xử những vụ như này án tử thì tốt nhất là đóng cửa với thế giới và rút khỏi công ước về quyền trẻ em. Chưa gia nhập công ước trẻ em bị bạo hành, lạm dụng thì mong muốn gia nhập, còn bây giờ thì..., thật là chán quá đi,thời buổi hôi nhập ko phải cứ thích gì là làm đc ngay, có vậy mà cũng ko hiểu. Nó ác giả ác báo thôi