Đánh cược sinh mạng vì Việt Nam

ANTĐ - Trước những thông tin xấu về người Việt Nam trong mắt người nước ngoài, John Trần, chàng trai Mỹ gốc Việt đang làm MC cho VTC10 đã quyết định nghỉ làm, thực hiện một chuyến đi xuyên Việt mà không mang theo một đồng nào, hoàn toàn trông chờ sự giúp đỡ của mọi người trên hành trình. Mục tiêu của John Trần là chứng minh cho bạn bè thế giới biết, người Việt rất thân thiện, hiếu khách và sống như một cộng đồng thực sự.

Sau bài báo “Chàng trai Mỹ gốc Việt đánh cược sinh mạng vì Việt Nam”, rất nhiều bạn đọc trong cả nước lên tiếng ủng hộ John Trần nhằm chứng minh tính hiếu khách, thân thiện của người Việt Nam với bạn bè thế giới.

“Mến chào John Trần. Rất tiếc là bạn chỉ đến TP.HCM. Sao không đi tiếp đến các tỉnh miền Tây?” - bạn đọc Tri Thuc tiếc nuối đặt câu hỏi và “Chúc chuyến đi thành công, khi nào bạn có ý định đến miền Tây hãy điện thoại cho tôi: 09767774xx, tôi sẽ đón tiếp bạn”.

“Tôi là người không biết viết, cho dù là đoạn văn ngắn, nhưng đọc bài viết tôi thật sự cảm phục em, cảm phục ý chí và tình yêu quê hương của em! Việt Nam của chúng ta rất cần những người dám nghĩ, dám làm tất cả vì quê hương, vì nòi giống Lạc Rồng. Đất nước này, dân tộc này thật tự hào có được người con như em!” - bạn đọc Pham Thanh Tung cũng không quên “Thành thật cảm ơn Báo An ninh Thủ đô và xin cho tôi gửi lời tri ân đến John Trần”.

“Tôi tin là bạn sẽ làm được. Tôi cũng đã từng đi dọc chiều dài đất nước và tôi thấy được rằng, người Việt Nam rất hiếu khách. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau. 0168 343 96xx” - bạn đọc Lãnh Văn Triên gửi gắm. 

“Em thấy thực sự ấn tượng vì lòng tin của anh vào sự thân thiện và tốt bụng của người Việt. Đó là sự thực vì người Việt rất tốt, chỉ có vài trường hợp xấu… Nếu anh cần sự trợ giúp tại Hà Nội hãy liên lạc với em 0165 33460xx” - bạn đọc Lê Anh Tuấn. 

“Có thể bạn sẽ thành công, vì ở Việt Nam mà có cái "mác" Việt kiều hay nước ngoài mà làm điều gì đó sẽ rất được chú ý, rất thu hút được số đông. Nhưng nếu là một người Việt Nam bình thường thì sẽ khó khăn vô cùng và sẽ rất ít nhận được sự giúp đỡ (gần đây đã có một câu chuyện về đôi bạn trẻ người nước ngoài bị mất hết ví tiền đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ). Nhưng thực sự tôi thấy những nhận xét về Việt Nam cũng khách quan, người Việt Nam rất sợ bị nói xấu, và không muốn thẳng thắn nhìn nhận nó, cần thay đổi” - bạn đọc tên Giang thẳng thắn góp ý.

“Thực ra vấn đề người nước ngoài nói không phải là bịa đặt, nhưng không phải là tất cả. Ở đâu cũng có người này người kia. Mong rằng qua hành động của anh sẽ làm thức tỉnh một số người Việt Nam cũng như thay đổi cái nhìn nhận của người nước ngoài” - bạn đọc Gia Bách bày tỏ hy vọng.

“Các bạn à, người Việt có câu “không có lửa sao có khói”. Mình đang làm việc ở trung tâm Hà Nội nên mình có biết một bộ phận người dân mình cứ thấy khách du lịch nước ngoài là đeo bám và "chặt chém" họ. Họ mua thứ gì cũng bị đắt hơn gấp 2 lần người Việt, cánh ăn xin thì cứ bám lấy người ta, đi taxi để quên đồ là lấy luôn của họ, và rất nhiều trò không hay với họ nữa” - bạn đọc Tuấn Phong thẳng thắn nêu hiện tượng xấu trong mắt người nước ngoài ở Thủ đô. Vì thế, “mình ủng hộ kế hoạch của John Trần, nếu bạn đồng ý thì mình sẽ đồng hành với bạn trong cuộc trải nghiệm này” - Tuấn Phong viết. 

“Biết được kế hoạch và nguyện vọng của anh, tôi cảm kích vô cùng. Tôi mong muốn được giúp đỡ anh trong hành trình này. Đi xuyên Việt tất nhiên anh phải qua Quốc lộ 1A địa phận Thanh Hóa. Nếu ở địa phận Thanh Hóa bất cứ chỗ nào, anh gặp khó khăn hãy gọi cho tôi theo số 09839057xx. Hy vọng sẽ được gặp mặt anh và được giúp đỡ anh hết sức có thể” - bạn đọc Đào Công Hoan chia sẻ.

“Chào anh John Trần. Hôm nay vô tình biết được kế hoạch xuyên Việt của anh. Hiện nay em cũng đang nung nấu ý định đi xuyên Việt từ TP.HCM ra Hà Nội, vừa kết hợp đi làm vừa kết hợp thăm thú non sông gấm vóc Việt Nam. Nếu có thể em hi vọng cùng anh đồng hành trên hành trình thú vị và đầy mạo hiểm này” - bạn đọc Hồ Nguyên Tùng viết. 

“Đọc bài viết của J. Trần tôi thật sự vui và tự hào rằng vẫn có những người con của Việt Nam dù không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Đúng là ý tưởng của J. Trần rất mạo hiểm nhưng tôi sẽ ủng hộ bạn vì điều bạn làm rất có ý nghĩa, nó sẽ góp phần cải thiện những suy nghĩ tiêu cực của người nước ngoài về Việt Nam. Chúc bạn thành công” - bạn đọc Dong Pham nhắn nhủ.

“Không có gì là không thể! Một người Mỹ gốc Việt có niềm tin vào con người Việt Nam thì tại sao chúng ta sống trên đất Việt Nam lại không thể? Mình nhận thấy có một bộ phận giới trẻ hiện nay nghi ngờ về chính đất nước mình, như vậy họ đang đánh mất chính mình. Mình ủng hộ John Trần vì niềm tin mạnh mẽ vào cội nguồn hơn là rũ bỏ và chạy trốn lời đồn! Hi vọng thế hệ trẻ Việt Nam phát huy bản chất con người Việt Nam” - bạn đọc Đỗ Linh Chi  kết lại.

Theo dõi bài viết trên An ninh Thủ đô, John Trần đã phản hồi trước sự cổ vũ của đông đảo bạn đọc: “Xin chào mọi người. Mình xin lỗi vì không thể trả lời từng bạn nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Mình không sợ khi bắt đầu hành trình này, nhưng mình đã nói chuyện với nhiều bạn người Việt Nam của mình và không ít người nói có thể mình sẽ ốm, gặp nguy hiểm hay thậm chí chết. Mình vẫn tin vào lòng tốt của con người ở đây. Có lần bà của mình đã kể rằng khi Việt Nam còn chiến tranh, mọi người luôn giúp đỡ nhau. Tại các làng quê, các gia đình dù nghèo đói vẫn sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ sao có nhiều thay đổi quá? Khi mình đi xe máy trên đường và nhìn thấy người bị ngã xe mà chẳng có ai giúp đỡ. Chúng ta không sống trên thế giới này một mình và cũng đâu có mất nhiều công sức khi giúp đỡ một ai đó, vậy tại sao nhiều người không làm được điều đó. Mình hy vọng chuyến đi này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người sống như một cộng đồng thực sự. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì sự ủng hộ của các bạn”.