Bắt đối tượng giết người sau 25 lẩn trốn

ANTĐ - 25 năm mang án truy nã về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, nhiều người tưởng rằng y đã chết ở nơi đất Lào; tuy nhiên, lực lượng cảnh sát truy nã công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực truy xét và đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Phúc về quy án.
25 năm trước đây, xóm Ga thuộc tổ 14 phường An Xuân, thị xã Tam Kỳ xôn xao, hoảng loạn với 1 vụ nổ làm 15 người bị thương, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Đối tượng gây án đã bỏ trốn ngay sau đó.
Vụ việc bắt đầu vào chiều 16-9-1988, Nguyễn Văn Phúc, còn gọi là Phúc Ga (SN 1955, trú tổ 14, phường An Xuân, thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam, nay là khối 3, phường An Xuân, Tp Tam Kỳ) đi uống rượu, trên đường về đến trước ga Tam Kỳ, thì gặp một nhóm thanh niên là công nhân cầu đường 2 tháng 9 thuộc xí nghiệp đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Tại đây, có hơi men trong người, Phúc đã chặn đám thanh niên này lại gây gổ và đánh nhau. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đông người đã đánh lại, Phúc không chống trả nổi nên hậm hực bỏ chạy về nhà. Lúc này, Phúc gặp Nguyễn Tiến Dũng (SN 1966, quê Bình Nguyên, Thăng Bình) ngồi chơi trong nhà mình, Phúc đã rủ Dũng quay lại đánh trả nhóm thanh niên. Dũng đồng ý rồi cùng Phúc quay lại ga đánh nhóm thanh niên công nhân. Lần này nhóm thanh niên cũng đánh trả khiến Phúc và Dũng phải bỏ chạy về nhà. Cay cú sau 2 lần thua, 2 đối tượng tiếp tục quay lại gây chiến. Lần này, 2 đối tượng chuẩn bị thêm hung khí, Phúc cầm 1 quả nổ loại ka nông bi còn Dũng thủ sẵn 1 cây mác. Tuy nhiên, khi đến xóm Ga thì nhóm thanh niên đã bỏ đi.

Bắt đối tượng giết người sau 25 lẩn trốn ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Phúc bị lực lượng công an bắt giữ sau 25 năm lẩn trốn


Lúc này, một số người dân xóm Ga hiếu kỳ đã đến xem, thấy đám đông, Phúc đã ném quả nổ vào chỗ đông người làm cho 15 người, trong đó phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em bị thương. Ngay sau khi gây án, Phúc và Dũng đã bỏ trốn. Đối tượng Dũng đã bị bắt sau đó 1 năm. Riêng với Phúc, ngay trong đêm đã lên tàu vào Đồng Nai, nơi có 2 người chị ruột sinh sống để lẩn trốn. Khi bị lực lượng công an truy lùng ráo riết theo quyết định truy nã số 314 ngày 22/9/1988 của Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, đối tượng đã bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh, sau đó lên tàu ra Quảng Trị rồi trốn sang Lào. Tại Lào, Phúc làm nghề phụ hồ, sống 4 năm tại đây và tung tin qua một số người đồng hương Quảng Nam về là Phúc đã chết trên đất Lào. Năm 1993, Phúc trốn về Thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề bốc vác ở Chợ Lớn. Ở đây, Phúc gặp và kết hôn với Trần Thị Hồng (ở ấp 6, phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh) làm nghề chằm nón, cha mẹ đã chết, lớn tuổi hơn Phúc. 2 người đã có 2 con trai, 1 con gái với nhau, con lớn nhất 20 tuổi, con nhỏ nhất 16 tuổi. Cả gia đình thuê nhà sống tại xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh từ 21 năm nay, vợ chồng Phúc làm nghề chằm nón để  bán.   Đối tượng Phúc cho biết: "Vì biết mình có tội nên tôi không dám đi đâu, cũng không dám cho vợ và các con biết. Vì thế, Tôi luôn thấy sợ sệt, lo lắng và nặng nề như có đá tảng đè lên người khiến tôi rất khổ sở. Tôi rất thương vợ và các con, không dám nói ra tội lỗi của mình, sợ làm các con tổn thương...". Ngay cả khi Phúc bị lực lượng công an bắt, vợ con Phúc cũng không biết bị bắt về tội gì. Chỉ đến khi chuẩn bị di lý về Quảng Nam quy án, Phúc với nói sự thật cho vợ và các con. Với người đàn ông tội lỗi này, 25 năm trốn chui trốn nhủi nơi đất khách quê người, có quê, có người thân mà không được về, đêm đêm phải trằn trọc với việc đầu thú hay tiếp tục trốn là cái giá cho tội lỗi của mình. Điều khổ tâm và băn khoăn nhất của Nguyễn Văn Phúc sau khi bị bắt, là vợ con bị tổn thương về người chồng, người cha mà họ hết mực yêu thương đã lừa dối họ ngần ấy năm.
Đối với lực lượng công an, sau khi vụ án xảy ra đã xác lập chuyên án truy xét, truy tìm hung thủ. Tuy nhiên, hung thủ đã bỏ trốn không tung tích nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Có lúc tưởng bỏ giữa chừng khi có thông tin Phúc đã chết, tuy nhiên vụ án vẫn là một dấu chấm hỏi lớn khiến lực lượng công an không bỏ cuộc.

Đến năm 2011, chuyên án truy xét mang bí số 512 PC52 đã được lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm tiếp tục lập và truy tìm hung thủ. Nhiều mũi xác minh thông tin qua nhiều mối quan hệ từ gia đình, người thân đã được sàng lọc.

Được biết Phúc có 9 anh chị em ruột, trong đó, 3 người gồm anh Cả và 2 em gái ở Tam Kỳ thì không có liên lạc với Phúc (2 em gái mới liên lạc lại từ năm 2012, còn anh Cả thì không có liên lạc), 2 người chị sống ở Đồng Nai, 2 người anh ở Đăk Lăk và 1 người em trai ở Buôn Mê Thuột có giữ mối liên lạc với Phúc.

Qua thời gian nhiều tháng ròng lần theo các đầu mối thông tin, tháng 6-2013, lực lượng truy nã đã xác định được nơi ở của Phúc.

Trung tá Đặng Sự - Đội trưởng Phòng Cảnh sát truy nã công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Khi bắt đối tượng tại nhà, đối tượng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy bất ngờ nhưng không có sự chống trả, phản ứng, đối tượng chỉ xin thi hành lệnh bắt mà đừng cho vợ con biết.

Lưới trời lồng lộng, sau 25 năm trốn bặt vô âm tín, đối tượng đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên, cái giá ấy không chỉ ông Phúc phải trả mà còn hệ lụy cho vợ và 3 con đang tuổi ăn, học của mình.