TP.HCM

Bắt đối tượng đâm chết một dân phòng sau 7 năm trốn nã

ANTĐ -Sau khi sát hại 1 dân phòng, Nguyễn Văn Tuấn tìm đường sang Campuchia ẩn náu. 7 năm trôi qua, Tuấn tưởng tội ác của hắn trôi vào quá vãng nhưng...

Thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM xác nhận, đã vừa phối hợp cùng công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (tự “Tý”, SN 1978, ngụ khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) về hành vi “giết người”, sau 7 năm đối tượng này trốn  lệnh truy nã của cơ quan công an.

Nguyễn Văn Tuấn khi bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, trước đây công việc hằng ngày của Tuấn là buôn bán giày dép trên lòng lề đường. Vào ngày 13/11/2005 Tuấn mang giày dép ra bày bán trên lề đường Nguyễn Cư Trinh (thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1968, là dân phòng của phường Nguyễn Cư Trinh) đến nhắc nhở Tuấn không được lấn chiếm lòng lề đường. Tự nhiên có người đến chỗ “kiếm cơm” của mình “nhắc nhở” nên Tuấn liền cự cãi quyết liệt, sau đó còn dọa sẽ “xử” anh Tâm.

Sau đó 2 ngày, do vẫn còn “ấm ức” và biết được anh Tâm cùng hai người bạn ngồi nhậu sau trụ sở dân phòng khu phố 8, phường Nguyễn Cư Trinh thì Tuấn cầm dao nhọn xông đến. Lúc này Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Tâm, rồi chạy trốn. Anh Tâm được bạn bè đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Về phần Tuấn, sau khi đâm anh Tâm tử vong thì Tuấn trốn khỏi sang Campuchia lẩn trốn. Trong thời gian này, Tuấn làm bốc xếp để kiếm sống qua ngày. Đến ngày 9/11, sau 7 năm gây án, Tuấn trở về thăm gia đình thì bị các trinh sát công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết, trước khi gây ra vụ án trên, Tuấn đã có 1 tiền án về tội “mua bán ma túy”. Hiện tay giang hồ này chờ ngày trả giá trước pháp luật về tội ác mà hắn gây ra 7 năm trước.