Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới

ANTĐ - Thế kỷ 21 chứng kiến cuộc cách mạng trong ngành vận tải khi các khách hàng chỉ cần một cú click chuột là có thể nhận được thứ mình mong muốn. Tuy nhiên trong lịch sử từ trước đến nay đã chứng kiến những cuộc vẩn chuyển khá thú vị, ly kỳ và… rùng rợn.
Bay cả ngàn dặm chỉ để ăn…bánh sandwich

Elvis Presley là ngôi sao sáng trong làng âm nhạc thế giới với danh hiệu “Ông vua nhạc Rock and Roll”, không những vậy, ông còn là người rất hào phóng và chịu chi vì đã nhiều lần tặng đồng hồ đắt tiền, nhà, xe tiền bạc cho người khác. Elvis còn có sở thích mua bất cứ thứ gì mình thích, đặc biệt là đồ ăn. Ông thích nhất món bơ lạc và sandwich tại nhà hàng Colorado Mine Company ở Denver, Colorado.

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 1

Vào tối ngày 1-2-1976, Elvis đang ngồi trò chuyện với 2 nhân viên cảnh sát là Jerry Kennedy và Ron Pietrafeso tại Colorado về món sandwich có tên là Fool Gold – làm từ bơ lạc và thịt nguội của công ty Gold Mine Company. Ông quyết định phải ăn bằng được món ăn này và đã mời hai người bạn của mình lên phi cơ riêng bay hơn 1.093 dặm tới Denver chỉ để thỏa mãn vị giác. Họ đến Denver vào lúc 1h40 sáng, tại đó người chủ cửa hàng đã chờ sẵn với 22 chiếc sandwich và rượu champagne. Sau khi dùng bữa, Elvis lập tức bay về Graceland tại Memphis. Trong mỗi suất sandwich Fool Gold gồm vỏ bánh, bơ lạc, mứt nho và thịt nguội.

Xác chết bị di chuyển trong 20 năm

Eva Peron là một nhà nữ quyền rất nổi tiếng tại Argentina và trên thế giới vì những hoạt động đấu tranh cho quyền của phụ nữ và những người nghèo. Người phụ nữ từng là một nữ diễn viên này tỏ ra là người rất có ảnh hưởng trong chính trường và được người dân ngưỡng mộ. Trong lần tranh cử thứ 2 của chồng cô, Juan Peron vào vị trí tổng thống, cô cũng được đề cử vào vị trí phó tổng thống nhưng sau đó không thành vì phát hiện mình bị bệnh ung thư. Cô qua đời năm 33 tuổi. Tuy nhiên, phải tới 20 năm sau thi hài của cô mới được chôn cất sau khi di chuyển qua nhiều nơi.

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 2

Sau khi vợ mất, Juan Peron dự định xây cho cô một lăng mộ nhưng không may là ông đã bị quân đội đảo chính và phải bay tới Tây Ban Nha lánh nạn. Xác của Eva vẫn nằm lại Argentina trong tay lực lượng quân đội. Họ sợ rằng nếu chôn cất Eva thì lòng dân sẽ thay đổi nên đã đặt thi thể cô vào một quan tài gỗ và mang đi khắp Buenos Aires. Sau đó, họ chuyển Eva tới Đức, rồi Italia và chôn cất cô dưới tên thật là Maria Maggi.

Năm 1971, Juan Peron thỏa thuận với quân đội trở lại Argentina. Người vợ mới Isabel của ông giữ thi hài Eva trong lâu đài và bà thường nằm vào quan tài để cảm nhận năng lượng của Eva. Juan Peron sau đó nắm quyền trở lại vào năm 1973 nhưng mãi tới năm 1974 Eva mới yên nghỉ tại nghĩa trang Recoletta ở Buenos Aires.

Chuyển pizza bằng máy bay không người lái

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 3

Hãng Dodo pizza tại Nga nổi tiếng vì những chiếc pizza luôn nóng hổi vì được vận chuyển bằng…máy bay không người lái. Kết hợp cùng hãng vận chuyển Copter Express, Dodo pizza đã vận chuyển pizza bằng máy bay tới các địa điểm như bãi biển, trường đại học và các công viên. Sau đó các nhân viên của hãng sẽ sử dụng ipad để kiểm tra xem bánh đã đến tay khách hay chưa.

Người đàn ông tự gửi chính mình

Henry Brown từng là một nô lệ tại Virginia. Ông chỉ có một mong ước duy nhất là được sống đời tự do. Vào tháng 3-1849, Brown nhờ một người bán hàng tại địa phương gói mình vào một chiếc hòm gỗ với giá 86 đô-la. Chiếc hộp sau đó được gửi tới cho một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa bãi nô là James Miller McKim tại Philadelphia.

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 4

Chỉ mang theo nước và bánh quy, Henry đã vượt qua cuộc hành trình dài 27 tiếng bằng tàu thủy hơi nước, ô tô, tàu hỏa để tới nhà McKim. Tại đây với điều luật Fugitive về hoàn trả nô lệ của chính phủ, Henry đã có thể quay trở lại Anh Quốc. Sau này ông trở lại Mỹ và nổi tiếng với câu chuyện của mình.

Mất 45.000 đô-la để chuyển đàn

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 5

Paul McCartney là tay chơi bass nổi tiếng trong ban nhạc The Beatles. Ông nổi tiếng với cây đàn Hofner. Cây đàn này đã theo ông trong suốt những buổi biểu diễn của ban nhạc tới những năm 1963. Tới năm 1987 ông quyết định cho cây đàn của mình “nghỉ hưu” và chuyển nó tới cho một người bạn thân của mình là John Hammel tại New York để sửa chữa nó. Chiếc đàn đã bay từ Anh tới New York với chi phí “trên trời” là 45.000 đô-la với tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiếc đàn.

Tảng đá khổng lồ

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 6

Năm 2012, nghệ sĩ Michael Heizer đã sáng tác một tác phẩm nghệ thuật có tên là Levitated Mass – là một khối đá khổng lồ nặng 340 tấn, cao 6,6m. Tảng đá này được lưu giữ tại bảo tàng LosAngeles County và được dựng giữa 2 vách tường để du khách có thể đi bộ bên dưới và ngắm nhìn tảng đá. Trước khi được đưa đến bảo tàng, tảng đá được sáng tác tại một thung lũng ở vùng Riverside, CA cách Los Angeles 136,8 km. Người ta đã phải dùng một xe tải 176 bánh với vận tốc 10 dặm/h để dịch chuyển tảng đá trong vòng 11 ngày. Tảng đá này được coi là vật thể có khối lượng lớn nhất con người từng vận chuyển từ thời cổ đại.

Xác chết khoang hạng nhất
Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 7

Vào năm 2007, Paul Trinder đang ngồi trên khoang hạng nhất của hãng hàng không British Airways từ New Delhi, Ấn Độ tới London, Anh. Ông thiếp đi trên máy bay và khi một phi hành đoàn tới đánh thức ông, ông thấy mình đang ngồi cạnh một phụ nữ. Ông bèn hỏi tiếp viên về người phụ nữ này và rất sốc khi họ cho biết bà ta đã chết.

Người phụ nữ này tử vong tại khoang hạng thường nhưng sau đó phi hành đoàn đã chuyển bà lên khoang hạng nhất vì tại đó có nhiều chỗ trống hơn. Trong một thông cáo của mình hãng British Airways cho biết có khoảng 10 người tử vong mỗi năm trong các chuyến bay và họ phải bảo quản thi thể như vậy để đảm bảo sự an toàn và tránh hỗn loạn chuyến bay.

Chuyển phát nhanh giác mạc

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 8

Hãng chuyển phát nhanh DHL Express đã nhận được rất nhiều gói hàng kỳ lạ trong năm 2013 và trong đó có một gói hàng gồm…một con mắt.

Tuy nhiên, ông Alan Cassels, quản lý chi nhánh DHL tại Kenya cho biết những con mắt được vận chuyển rất thường xuyên vì mục đích cấy ghép giác mạc. Ông cho biết vì thời gian bảo quản ngắn nên công ty phải cố hết sức để chuyển hàng cho kịp các ca phẫu thuật. Để đảm bảo các con mắt vẫn sử dụng được cần sự cố gắng của các nhân viên và các lái xe của hãng.

Quyển sách thất lạc 6283 dặm

Một người bán sách trên trang web The Consumerist báo cáo với Bưu biện Hoa Kỳ rằng ông đã gửi một cuốn sách cho một người mua hàng tại Davis, California, nơi chỉ cách nhà ông có 2 dặm nhưng người nhận đã không nhận được sách.

Dù đã được gắn tem bảo đảm chuyển phát nhanh, cuốn sách vẫn phải “đi vòng” tới hơn 6.000 dặm qua Sacramento, Springfield và bell Garden trước khi đến tay người nhận sau một tuần.

Chuyến bay cuối của tàu không gian

Những cuộc vận chuyển ly kỳ nhất thế giới ảnh 9

Sau 25 cuộc thăm dò vũ trụ với quãng đường  123 triệu dặm, chiếc tàu không gian Endeavor đã được nghỉ hưu năm 2012. Người ta đã sử dụng một chiếc Boeing 747 để chuyển chiếc tàu này tới Los Angeles, đi qua Hollywood và câu cầu Cổng Vàng nổi tiếng trước khi hạ cánh tại sân bay LAX ở Los Angeles. Sau đó, con tàu đã từng quay quanh quỹ đạo trái đất gần 4.700 lần này được gắn vào một hệ thống xe chở gồm 160 bánh và được chuyển về Bảo tàng khoa học California. Trên đường vận chuyển, người ta đã phải hạ các cây to chắn đường đi của tàu. Rất nhiều người dân Mỹ đã ra đường đón chào con tàu hoàn thành nhiệm vụ khi nó đi qua. Hiện nay, chiếc tàu đang được trưng bày tại bảo tàng khoa học California.