Mỹ từng cố giải cứu phóng viên bị chặt đầu nhưng bất thành

ANTĐ - Chính phủ Mỹ đã cố gắng giải cứu phóng viên James Foley và một vài con tin khác ở Syria, tuy nhiên không thành công, giới chức Mỹ trả lời hãng Reuters.

“Nhiệm vụ không thể hoàn thành do các con tin không bị giam giữ ở địa điểm mục tiêu”, Lầu Năm Góc cho biết vào hôm 20/8, tuy nhiên không nói chính xác thời điểm việc giải cứu diễn ra.

Đoạn video ghi lại cảnh phóng viên James Foley bị một phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu, đã được đăng tải vào đầu tuần này. IS cho biết phóng viên Foley bị hành quyết là một phản ứng với việc Mỹ tiến hành không kích nhằm vào vào lực lượng khủng bố IS ở vùng người Kurd.

Phóng viên James Foley vừa bị hành hình bởi tổ chức IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi sự việc vừa diễn ra là một “hành động dã man gây chấnđộng toàn bộ thế giới”.

“IS không có bất cứ khái niệm nào về giá trị của con người. Hệ tư tưởng của họ đã hoàn toàn biến mất”, ông Obama khẳng định.

Phần tử khủng bố trong đoạn video cũng cảnh báo sẽ tiếp tục hành hình thêm một phóng viên khác có tên Steven Sotloff, nếu Mỹ còn vẫn tiến hành thêm các cuộc không kích vào lực lượng IS. Phóng viên Sotloff đã mất tích ở miền bắc Syria từ 7/2013.

James Foley, 40 tuổi, đã bị bắt cóc từ 22/11/2012 ở Syria. Trước đó, anh này đã từng bị bắt giữ và phóng thích ở Libya.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là một nhóm Hồi giáo dòng Sunni, đã từng hoạt động ở Syria, trước khi phát động tấn công ở miền bắc Iraq. Cuối tháng 6, tổ chức này đã tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập trên vùng lãnh thổ đã chiếm được.