Hà Nội

Gặp “141”, nhảy vọt qua triền đê vì mang “cỏ” trong túi quần

ANTĐ - Phát hiện tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ, nam thanh niên bỏ cả xe máy bỏ chạy thục mạng chỉ vì mang theo “cỏ” trong người…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 12/7 tại chốt tuần tra Lạc Long Quân – Âu Cơ. Khi đó, tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thì trinh sát tại điểm C phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30Z7.5430 không đội mũ bảo hiểm nên đã báo về chốt để yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Phát hiện thấy tổ công tác, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị các chiến sỹ Cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động truy đuổi. Đối tượng này vứt xe lại rồi tiếp tục bỏ chạy, nhảy vọt qua triền đê vào khu dân cư hòng chạy thoát. Trong khi chạy trốn, đối tượng đã ném hai túi nhỏ trong túi quần xuống đường. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sáp, bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật đưa về chốt.

Hai gói "cỏ" đối tượng mua tại khu vực đường Thanh Niên

Tại đây, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Nhật, SN 1994, trú tại Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội. Tang vật mà đối tượng phi tang xuống đường là hai gói nhỏ chứa “cỏ thơm”, một loại chất gây nghiện.

Đối tượng Nhật có thâm niên 2 năm nghiện "cỏ"

Nhật khai nhận, do nghiện “cỏ” đã hai năm nay nên thường xuyên xuống khu vực đường Thanh Niên mua của một số đối tượng lang thang về sử dụng.

Tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ tiếp tục xử lý.