Giải Futsal AFF 2014

ĐT Futsal Việt Nam lần đầu tiên quật ngã “ông kẹ” Thái Lan

ANTĐ - Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha Bruno Garcia, ĐT Futsal Việt Nam đã tạo bất ngờ mang tính lịch sử khi quật ngã “ông kẹ” Thái Lan với tỷ số 2-0 tại lượt trận cuối bảng B giải Futsal Đông Nam Á 2014, diễn ra chiều nay (23-9).

Sau những thất bại vuốt mặt không kịp ở những lần gặp trước, ĐT Futsal Việt Nam
cuối cùng đã có chiến thắng đầu tay trước đội bóng số 1 Đông Nam Á

Với đẳng cấp đã vươn lên đến tầm World Cup, Thái Lan luôn bất khả chiến bại tại tất cả các giải đấu lớn nhỏ trong khu vực. Chính vì vậy, dù thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây, nhưng trên thực tế ĐT Futsal Việt Nam vẫn chưa thể xem là đối thủ xứng tầm với đội bóng xứ chùa Vàng. Tuy nhiên, với tâm lý khá thoải mái sau khi đã sớm giành vé vào vòng bán kết, cộng thêm sự khao khát được một lần đánh bại tượng đài futsal khu vực, các học trò của HLV Bruno Garcia đã nhập cuộc với lối chơi đầy máu lửa.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, sự quyết liệt của các cầu thủ futsal Việt Nam đã khiến đối thủ không giữ được bình tĩnh, dẫn đến tình huống một cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội với cầu thủ Đức Hoà. Trước đó, ĐT Việt Nam cũng thiệt quân bởi chính Đức Hoà cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ vì cho rằng anh đã gây hấn trước với cầu thủ đội bạn.

Cùng bị mất người chỉ sau một pha va chạm, không khí trận đấu trở nên căng thẳng ngoài dự tính. Đáng chú ý, do ức chế trước lối chơi pressing toàn sân của ĐT Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đã nhiều lần đá xấu nên phải nhận thêm một thẻ đỏ và 2 thẻ vàng nữa. Càng bất ngờ hơn, không ai có thể nghĩ rằng một đội bóng thường xuyên làm mưa làm gió tại đấu trường khu vực như Thái Lan lại có ngày lâm vào cảnh phải chống đỡ vất vả, và mãi đến phút thứ 15 mới tung được cú sút đầu tiên về cầu môn ĐT Việt Nam. Trong khi đó, các học trò HLV Bruno Garcia càng đá càng tự tin, liên tục làm chao đảo khung thành đối thủ với nhiều cú sút uy lực. Tiếc rằng các pha dứt điểm cuối cùng lại chưa đủ sự chính xác để có thể thành bàn.

Bất ngờ lép vế trước đối thủ dưới cơ, các cầu thủ Thái Lan không còn giữ nổi sự bình tĩnh

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn biến như hiệp một với sự áp đảo của ĐT Việt Nam. Đến phút 30, các học trò của HLV Bruno Garcia có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi được hưởng quả phạt đền do cầu thủ đối phương cố tình chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Thế nhưng Văn Vũ đã không tận dụng thành công khi đưa bóng tìm đến trúng cột dọc.

Tuy nhiên, Văn Vũ không phải luyến tiếc quá luâ bởi  chỉ chưa đầy 1 phút sau, đồng đội của anh là Quốc Nam đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 trước khi Trọng Luân ấn định thắng lợi 2-0 trong một tình huống phối hợp phản công sắc nét ở phút 35 của trận đấu.

Với kết quả này, ĐT Futsal Việt Nam đã xuất sắc cán đích bảng B ở ngôi dẫn đầu với 12 điểm tuyệt đối, ghi được 37 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Một thành tích có thể xem là tốt nhất trong lịch sử tham dự đấu trường khu vực.

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam

Trưởng đoàn Trần Anh Tú – ông bầu góp công lớn trong thành công của futsal Việt Nam những năm qua- cho biết, tại giải lần này, ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu sẽ lọt vào trận chung kết. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, trước mắt thầy trò HLV Bruno Garcia sẽ phải vượt qua thử thách Australia trong trận bán kết diễn ra vào 16h00 ngày 25/9 tới.