Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Không nhàn mà... đàm
Con bài
Thứ Năm, 21/05/2009, 08:17 (GMT+7)
(ANTĐ) - Con bài, dân thường tưởng là để chơi tá lả, doanh nhân nghĩ ngay đến casino. Nhưng ghê hơn cả là “con bài” chính sách, “con bài” chính trị... Dân thường ít chữ nghĩa vì suốt ngày bận bịu mưu sinh nên ít để ý “con bài” chính sách, chính trị. Nhưng không làm cho người dân tường tận các nước, nhất là các nước lớn chơi bài thế nào, từng chơi bài thế nào thì cực kỳ nguy hiểm.
Xem tiếp >>
Phòng ngừa tái phạm với trẻ chưa thành niên
Chủ Nhật, 05/10/2008, 13:35 (GMT+7)
(ANTĐ) - Có thể thấy một thực trạng khá đau lòng hiện nay, đó là số trẻ chưa thành niên phạm tội ngày càng gia tăng. Nếu trước đây, trẻ chưa thành niên phạm tội chỉ thực hiện những hành vi ít nguy hiểm cho xã hội như trộm cắp vặt, gây rối, cố ý gây thương tích... thì giờ đây, những hành vi đó manh động và nghiêm trọng hơn nhiều: giết người, cướp, cướp giật, lừa đảo, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm trẻ em...
Xem tiếp >>
Thương hiệu “đam mê”
Thứ Tư, 02/07/2008, 09:53 (GMT+7)
(ANTĐ) - Kỳ Ơ-rô này, ngay cả đến người mình cũng không giải thích cho tròn vành rõ chữ tại sao người Việt Nam lại đam mê bóng đá đến thế.
Xem tiếp >>
“Chộp giật” có phải là tật xấu của các nhà buôn chăng?
Thứ Ba, 18/03/2008, 10:21 (GMT+7)
(ANTĐ) - Đã từng không ít lần các nhà kinh tế tên tuổi trong nước và còn được phụ họa thêm bởi một số nhà bình luận nước ngoài mà bụng dạ không biết đường nào mà lần bảo: Giới kinh doanh ta làm ăn theo cung cách “chộp giật”.
Xem tiếp >>
Mau lẹ và kiên quyết
Thứ Bảy, 26/01/2008, 09:55 (GMT+7)
(ANTĐ) - Chủ trương chuyển đổi việc lưu hành trên đường giao thông các loại xe công nông, loại xe hai bánh, ba bánh tự chế là một chủ trương đúng đắn cả ngắn hạn và dài hạn.
Xem tiếp >>
Hiểu từ “nước đôi” như thế nào?
Thứ Ba, 08/01/2008, 19:36 (GMT+7)
(ANTĐ) - Trong dân gian từ “nước đôi” là để chỉ ra sự láu cá, hèn đớn, mưu toan một thứ gì đó thiếu trong sáng và vụ lợi.
Xem tiếp >>
Từ cái đầu
Thứ Hai, 24/12/2007, 09:46 (GMT+7)
(ANTĐ) - Hầu như mọi người tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy, môtô đã đội mũ bảo hiểm. Một tỷ lệ rất thấp không chấp hành. Nếu tính trên phạm vi toàn quốc con số này cỡ ngàn hay vài ngàn người. Những người này là những người cố ý không chấp hành pháp luật. Không thể đổ cho chưa được tuyên truyền, phổ biến. Không thể đổ lỗi cho khó khăn về kinh tế. Càng không thể biện minh bởi sự phiền phức phải đội thêm cái mũ, thiếu nơi gửi mũ, cất mũ. Bởi cả triệu con người đã đội mũ.
Xem tiếp >>
“Quá độ”
Chủ Nhật, 04/11/2007, 13:34 (GMT+7)
(ANTĐ) - Chưa lúc nào từ “quá độ” - một từ thường dùng như câu nói cửa miệng của một thời lại cần thiết như lúc này. Nhưng là “quá độ” từ bỏ cung cách quản lý bao cấp sang cung cách quản lý hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội trên nền tảng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hoàn thiện.
Xem tiếp >>
“Cái lưới”
Chủ Nhật, 28/10/2007, 12:15 (GMT+7)
(ANTĐ) - Ai đã từng chơi cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, tennis đều biết đến cái lưới. Thế mà, hễ cứ quả bóng đụng vào cái lưới rồi rơi xuống thì người phía bên này bảo là “hên”, người phía bên kia bảo là “xui”!
Xem tiếp >>
“Cấp bách!”
Chủ Nhật, 21/10/2007, 09:20 (GMT+7)
(ANTĐ)  -  1. Ở đời có những sự “cấp bách”. Nhưng khi sự “cấp bách” vượt qua cái ngưỡng của nó về số lượng, về vấn đề... ấy là lúc con người ta phải nghiêm cẩn mà xem lại mình.
Xem tiếp >>
Các tin khác
Và... và... và hết - (20/10)
Phân cấp là thế nào?     - (14/10)
Không thể không lên tiếng - (12/10)
Thử tư duy kiểu nhảy cóc        - (07/10)
Đâu là cái “lưng”? - (30/09)
Thế thôi! - (29/09)
Sự khác biệt - (23/09)
"Đến chân tường" - (21/09)
Trái khoáy đến thế là cùng - (20/09)
Của chung để lại chút gì? - (16/09)
       
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân