Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Thăm dò ý kiến
Ngăn ngừa vi phạm ATGT
Làm gì để hạn chế tình trạng vi phạm ATGT?
Tăng mức xử phạt
Sung công quỹ những xe vi phạm quá 3 lần
Người vi phạm ATGT bị xử lý chậm lên lương
An ninh đời sống

Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu:

Người chiến sĩ gần dân

(ANTĐ) - Lê Văn Toàn về phường Quan Hoa từ năm 2001 ngay khi vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Quản lý hành chính. Chàng trai xứ Thanh bắt đầu công việc CSKV từ chính niềm đam mê của mình.

Đại úy Lê Văn Toàn dù rất bận rộn với công việc nhưng cũng không quên dành tình cảm ấm áp cho các em nhỏ

Quan Hoa khi đó là một địa bàn dài từ đầu Cầu Giấy cho đến cầu vượt Mai Dịch với nhiều tụ điểm ma túy, mại dâm, sự phức tạp về thuê nhà trọ. Cho đến năm 2005, Quan Hoa mới được tách phường và trở thành địa bàn giáp ranh với 5 phường khác. Đây cũng là khởi điểm nở rộ những chiến công của Đại úy Lê Văn Toàn. Tháng Thanh niên năm 2010 anh trở thành 10 gương mặt xuất sắc tiêu biểu của Công an Thủ đô, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của ngành và của lực lượng Công an Hà Nội.

Lê Văn Toàn từ ngày về phường cũng đã qua 4 địa bàn. Nơi nào cũng thế, anh luôn giành về mình những việc khó khăn nhất. Giờ là tổ trưởng tổ CSKV anh không quên dìu dắt những anh em trẻ, cũng như mình nhiều năm về trước, chọn cho các em địa bàn bớt phức tạp nhất để họ cố gắng phấn đấu. Đi cùng anh xuống cơ sở mới thấy, không có chỗ nào anh không có người quen, cảm giác như anh đã thuộc từng ngóc ngách trong mỗi con ngõ.

Thoáng thấy bóng anh, bác tổ trưởng dân phố, bác bí thư chi bộ, dù chẳng biết anh đang đi cùng ai, đang có công việc gì đều “chặn” anh lại, thông báo tình hình nhà ấy, nhà nọ. Ai cũng khoe với tôi, anh Toàn là gần dân sát dân nhất, dù địa bàn anh phụ trách có khi nhiều hộ quá, tối nào anh cũng đi kiểm tra mà cả tháng không hết lượt. Ma chay, hiếu hỉ của các gia đình trong địa bàn phụ trách, ít khi anh vắng mặt. Công việc của người chiến sỹ CSKV nhiều như nuôi con mọn nhưng anh vẫn cố gắng thu xếp để có mặt trong các buổi họp tổ dân phố, vừa để nghe và nắm tình hình trong dân cũng vừa là để dân yên tâm vì có màu sắc công an bên cạnh.

Địa bàn anh phụ trách giờ đây không còn phức tạp như ngày đầu anh mới đặt chân. Tận sâu trong niềm đam mê với nghề, anh vẫn ngày đêm suy nghĩ chủ động trong công việc để địa bàn mình ổn định, không có bóng dáng tội phạm cho dân yên tâm làm ăn. Anh luôn tâm niệm phải gần dân, sát dân từ đó nắm chắc địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều giữa lực lượng công an cơ sở với cán bộ nòng cốt và nhân dân nên về an ninh trật tự không để xảy ra các vụ việc phức tạp không được giải quyết. Tích cực cùng cảnh sát hình sự đấu tranh, bắt giữ, khám phá hàng chục vụ việc phạm pháp hình sự, ma túy, trộm tài sản, bắt đối tượng truy nã như vụ trộm 50 chiếc xe máy, vụ đột nhập từ tum... được cấp trên khen thưởng đột xuất.

Được tuyên dương là 1 trong 80 đảng viên trẻ tiêu biểu của Hà Nội năm 2010, 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2008, 1 chứng nhận “Người tốt, việc tốt” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2008, 1 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2007 và còn rất nhiều giấy khen các loại khác là minh chứng hùng hồn nhất cho những chiến công của Đại úy Lê Văn Toàn.

Và một chiến công cũng không kém phần xuất sắc mà sẽ chẳng bản báo cáo thành tích nào có đó là một gia đình hạnh phúc cùng câu chuyện tình yêu “qua bờ hàng rào” với nữ cán bộ địa chính phường Quan Hoa và đoạn kết là hiện nay anh chị đang có một “baby” 5 tháng. Xin chúc “người làm dâu trăm họ” như anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công an cấp cơ sở từ đó tiến những bước dài hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự mà anh đã nhiều năm theo đuổi.

Châu Anh


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Tin bài liên quan
Chủ động phòng ngừa tội phạm - (23/08)
Tri ân vùng đất thiêng ghi dấu một thời hào hùng - (20/08)
Chung kết cuộc  thi “Nếp sống văn hóa và đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND” - (20/08)
Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Sao Vàng - (19/08)
Nỗ lực vì sự bình yên địa bàn - (19/08)
 Xem tất cả...
Các tin khác
Sự ân hận muộn màng - (12/03)
Lửa phát ra từ buồng chứa rác - (11/03)
Nhóm “người dơi” hoành hành ở quận Long Biên đã bị bắt - (11/03)
Khám nghiệm tìm nguyên nhân vụ cháy tòa nhà JSC - (11/03)
Khởi tố vụ án truy sát bằng súng giữa trung tâm TP.HCM - (11/03)
Hàng trăm cảnh sát đã tham gia chữa cháy và cứu nạn  - (11/03)
Thoát chết nhờ cảnh giác cao - (11/03)
Gã sinh viên cơ hội - (11/03)
Bắn người vì mâu thuẫn - (11/03)
Trốn cai nghiện, mua ma túy về sử dụng - (11/03)
Tin ảnh
(ANTĐ) - Hôm qua 26-8, TAND tỉnh Quảng Ninh đã khép lại vụ án đưa người sang kia biên giới thủ tiêu do anh em Phương - Chung “Linh hột” cùng đồng bọn gây ra. Sau phiên nghị án trong buổi sáng, buổi chiều HĐXX đã tuyên mức án tử hình.
Vì nhân dân phục vụ
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân