Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Các chú chiến sĩ hải quân thân mến!

Hà Nội ngày 1 tháng 8 năm 2014

Đầu thư, cháu xin chúc các chú dồi dào sức khỏe gặp nhiều may mắn và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nơi đầu sóng ngọn gió các chú hãy cố lên hãy nắm chắc tay súng để bảo vệ biên cương hải đảo của nước Việt Nam thân yêu chúng ta, các chú nhé!

Hy vọng rằng qua lá thư này các chú sẽ cảm nhận được tình cảm của cháu cũng như những con người trên đất liền dành cho các chú. 

Chắc hẳn nơi đảo xa các chú đang băn khoăn về người viết lá thư này. Xin tự giới thiệu, cháu tên là Vân Anh học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Đông Mỹ.

Các chú yêu quý!

Qua sách báo, tivi cháu được biết hiện nay các chú đang rất vất vả và căng thẳng đối với việc bảo vệ vùng biển đảo Tổ quốc thân yêu trước sự đe dọa xâm phạm của Trung Quốc. Cháu cảm thấy rất khâm phục khi các chú đứng giam mình dưới cái nắng của mùa hè, tắm mình khi trời đổ mưa hay những ngày cuối đông rét giá. Mặc dù hoàn cảnh khắc nghiệt thiếu thốn nhiều về vật chất và có lẽ các chú cũng cảm thấy cô đơn, nhớ nhà nhớ gia đình, nhớ đất liền thân yêu... nhưng các chú vẫn luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời lắm có phải không? Các chú chính là tấm gương sáng để chúng cháu học tập và noi theo đấy. Hơn thế nữa cháu cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động trước những hành động, việc làm và sự hy sinh của các chú để bảo vệ hình ảnh Việt Nam trước thế giới. Trước những hành động gây hấn của Trung Quốc các chú vẫn bình tĩnh dùng các biện pháp mềm dẻo khôn khéo, vững vàng chiến đấu không sợ hy sinh gian khổ.

Các chú ạ!

Cháu cũng như mọi người ở đất liền đều tin tưởng tuyệt đối ở các chú sẽ bảo vệ tốt một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Để các chú được vững tâm chiến đấu, ở nơi hậu phương đất liền của chúng cháu đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực như “Góp đá xây Trường Sa”, tổ chức các chương trình hướng về biển đảo… Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cháu xin hứa với các chú sẽ làm tròn nhiệm vụ của một người học sinh, là con ngoan trò giỏi để mai đây trở thành một công dân chân chính lấy hết sức lực của mình để xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày càng tươi đẹp. Và bây giờ những lời hát trong bài “Những trái tim Việt Nam” đang vang vọng trong lòng cháu như thôi thúc cháu lớn nhanh để cùng các chú xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

“Việt Nam ơi đứng lên

Việt Nam mãi vững bền

Bốn phương trời mình cùng dang tay gìn giữ núi sông

Việt Nam tôi đứng lên

Và thắp sáng niềm tin chiến thắng

Không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam

… 

Ta chẳng ngại dâng hiến, ta chẳng ngại hy sinh

Tổ quốc ơi! Hãy kêu tên tôi!!!”

Cuối cùng cháu đại diện cho những bạn học sinh nơi đất liền gửi tới các chú ngàn lời yêu thương nhất! Các chú phải nhớ rằng ở nơi đây có những người luôn luôn ủng hộ và quý trọng những người lính đảo. Cháu mong sớm sẽ nhận được thư phản hồi của các chú. Các chú hãy kể chi tiết cho cháu nghe tình hình của các chú nơi đảo xa, các chú nhé!

Người cháu gái nơi đất liền