Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Các chú yêu quý!

Trung Mầu ngày 1 tháng 8 năm 2014

Hòa với khí thế sôi động của mùa hè, mùa của tuổi nhỏ, chúng cháu luôn mong đợi như bao mùa hè khác là được thỏa thích vui đùa ca hát, được cùng người thân có những ngày nghỉ tuyệt vời trên bãi biển. Thế mà hè này, nó cũng giống bao hè khác nhưng lòng cháu lại nóng bỏng và sục sôi đến thế, khi từng ngày, từng giờ những hình ảnh thông tin về chính quyền Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh thổ của đất nước ta. Tình hình Biển Đông căng thẳng đang được cập nhật từng ngày. Hình ảnh các chú ngày đêm kiên cường bám biển bám trời quyết không để cho nước láng giềng xâm lấn. Nhìn các chú qua hình ảnh trong những clip luôn khôn khéo và dũng cảm luồn lách chống lại vòi rồng của Trung Quốc không chịu khuất phục trước những công cụ hiện đại của Trung Quốc mà lòng cháu tự hào và yêu các chú đến thế. Các chú thân yêu! Hình ảnh Biển Đông và các chú đã thôi thúc cháu ra biển sớm hơn dự định. Bố mẹ cháu đã thu xếp được công việc và cả nhà cháu đã đi biển sớm hơn mọi năm. Nhìn làn nước trong xanh và được tắm mình trong đó cháu cảm nhận được trong làn nước ấy có lẫn máu và mồ hôi của các chú rất nhiều đã đổ xuống để đánh đổi nó. Các chú ơi, ngoài biển khơi đầy nắng và gió, giông bão bốn mùa, thiếu thốn đủ thứ các chú cực lắm phải không? Tạm biệt biển, tạm biệt bãi cát trắng và làn nước trong xanh. Ngồi trên xe trở về Hà Nội, về giữa lòng Thủ đô vui tươi và bình yên lòng cháu cảm thấy buồn và thương các chú nhiều quá. Các chú ơi, cố gắng lên nhé, mọi người trên đất liền luôn hướng về các chú. Từ ngày mai tới trường, chúng cháu sẽ cố gắng học tập tốt hơn, tu luyện và rèn dũa mình nhiều hơn, cháu nguyện sẽ trở thành những nhà khoa học tài ba, để khám phá ra tài nguyên biển đảo của chúng ta nhiều hơn. Hoặc đi bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần đến. Và cháu sẽ làm theo lời Bác dạy: 

Đâu cần thanh niên có

Đâu khó có thanh niên

Cuối thư cháu chúc các chú bình an và sức khỏe vô cùng!